thethaovanhoa.vn

Chẳng qua bị bệnh

15/11/2010 07:00 GMT+7

Gây dựng 1.000 con chim bồ câu là một trong nhiều dự án của Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 1000 con giờ chỉ còn 350 con. Nguyên dân do đâu? Những người có trách nhiệm đều có lý do riêng của mình.

(TT&VH Cuối tuần) - Trong số những dự án được lãnh đạo UBND TP Hà Nội phê duyệt chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội dính dáng đến con số một nghìn (1.000), thì dự án gây dựng một đàn chim 1.000 con chim bồ câu trắng tinh, chân đỏ, có vẻ là dự án hiền hòa và đỡ bao la hơn cả, người ta tưởng vậy.

Nhưng vậy hóa ra không phải vậy. Chim thì có, nhưng chuồng chim thế nào lại là điều ít được nghĩ trước. Nghệ nhân nuôi chim Phạm Tài Thu tại Đà Nẵng rầu rĩ thông báo đàn chim bồ câu 1.000 con ông đưa ra hiện đang bị thất thoát do chim chết và cả bị mất trộm. Tôi đưa ra đây 1.000 con, thì có 200 con thả vào tối bế mạc tại SVĐ Mỹ Đình đã bay mất, số còn lại bị chết bệnh khoảng 100 con, hơn 300 con bị bắt trộm, hiện giờ chỉ còn lại khoảng 350 con sống sót. Hiện tại, không còn đủ cả 1.000 con để bay và xếp thành chữ và số 1.000 năm Thăng Long như dự án ông đã ký ngày 4/6/2010 với Sở Xây dựng Hà Nội (với vốn đầu tư hàng trăm triệu đồng). Nhưng phải thừa nhận, trước đó, vào dịp Đại lễ, một đàn bồ câu trắng tung cánh trên bầu trời Hà Nội tạo ra ấn tượng rất đẹp về Hòa bình. Để có 1.000 con chim bồ câu trắng chân đỏ, ông Thu nói đã phải tìm mua và đặt hàng tại tất cả các lò nuôi bồ câu trên cả nước, thậm chí phải đặt hàng cả ở nước ngoài. Rất kỳ công! Giờ đàn chim nghìn con chỉ còn non 1/3 ủ rũ trong công viên Bách Thảo. Đúng là chua xót.


Nhưng mà ai xót? Phía chủ đầu tư đưa ý kiến: “Chúng tôi không có trách nhiệm bảo vệ đàn chim... Trách nhiệm đó thuộc về những người nuôi và huấn luyện chim... Tôi muốn can thiệp thêm nữa cũng không được...”.

Còn người phụ trách Công viên Bách Thảo, nơi còn lại một số bồ câu ủ rũ, nghĩa là nơi có trách nhiệm nuôi chim, thì cương quyết phủ nhận cả trách nhiệm lẫn việc đàn chim bị hao hụt và môi trường nuôi không đảm bảo. Nước trong hồ cá sống được, lẽ nào chim uống vào lại chết? “Chúng tôi có ký với ông Thu đâu. Đây là ông Thu ký với Sở Xây dựng Hà Nội, chúng tôi chỉ giúp”. Mà giúp, có vẻ như không có điều kiện, thì có chểnh mảng cũng là chuyện thường tình.

Giờ chỉ có thể lý giải, chim mất trộm. Ông Thu cho biết, nhiều lần thấy người dân bắt trộm chim câu, nhưng vì có một mình và cả vườn Bách Thảo cũng chỉ có một bảo vệ chung nên bảo vệ không xuể - mất do ngốc!

Nhưng khi công an phường sở tại vào điều tra thì kết luận, dân không bắt trộm chim. Thế thì chỉ có thể, một số không chịu nổi cảnh quạnh hiu nơi công viên nên bay đi - mất do buồn.

Một số lạ trời nên trốn biệt - mất do chưa được dạy dỗ.

Nói chung tất cả những thứ ấy, mất chẳng qua do bị bệnh, bệnh tâm lý và bệnh sức khỏe. Cả một nghìn con bồ câu trắng tinh chân đỏ bị bệnh nên còn non 1/3.

Mà nói cho rõ nhé, bệnh của chim, không phải bệnh của người!

Remote
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN