
Tranh của Roy Lichtenstein nêu kỷ lục mới
Bức tranh Ohhh...Alright... (1964) của Roy Lichtenstein đã được một người mua giấu tên qua điện thoại trả giá 42,6 triệu USD trong cuộc đấu giá tại hãng Christie's ở New York và như vậy đã nêu kỷ lục cho “nghệ sĩ đại chúng” Mỹ này.
(TT&VH) - Bức tranh Ohhh...Alright... (1964) của Roy Lichtenstein đã được một người mua giấu tên qua điện thoại trả giá 42,6 triệu USD trong cuộc đấu giá tại hãng Christie's ở New York và như vậy đã nêu kỷ lục cho “nghệ sĩ đại chúng” Mỹ này.
Bức tranh mang phong cách tranh biếm họa này mô tả một phụ nữ nói chuyện điện thoại trong đó có những ngôn từ mang tên bức tranh. Như vậy, Ohhh...Alright... đã phá vỡ kỷ lục nêu lên hồi năm 2005 của nghệ sĩ này khi tác phẩm In the Car của ông đạt giá 16,2 triệu USD.
Trong tuyên bố của mình, hãng Christie's nhận định: Ohhh...Alright... “đã định rõ sự say đắm và khả năng truyền cảm hứng của Lichtenstein với những kỹ thuật in quảng cáo và mô phỏng".
Tuấn Vĩ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN