thethaovanhoa.vn

Derby Manchester: Ngán ngẩm

13/11/2010 07:18 GMT+7

Các tấm biển điện tử ở thành phố Manchester quảng cáo cho trận tranh danh hiệu quyền Anh hạng nặng giữa Daid Haye và Audley Harrison hứa hẹn những cú đấm knock-out và một trận đấu đầy cảm xúc ....

(TT&VH Cuối tuần) - Các tấm biển điện tử ở thành phố Manchester quảng cáo cho trận tranh danh hiệu quyền Anh hạng nặng giữa Daid Haye và Audley Harrison hứa hẹn những cú đấm knock-out và một trận đấu đầy cảm xúc hóa ra là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ bóng đá trong trận derby được chờ đợi nhất nước Anh.

Họ lượn lờ quanh nhau, té ngã và lắc lư, nhưng không đội nào gây ra mối đe dọa hạ gục đối phương trên sàn đấu. Có một pha việt vị và không có cơ hội đáng nhớ nào được tạo ra ở cả hai phía khung thành. Sẽ đỡ bực tức cho khán giả hơn nếu một trong hai đội có bàn thắng, để thể hiện rằng họ thực sự tham vọng và khát khao, nhưng thay vào đó, cả Manchester xanh lẫn Manchester đỏ đều giấu mình sau hai hàng phòng ngự đổ bê tông, lo sợ thất bại hơn là muốn chiến thắng.

Một trận derby đáng để thất vọng - Ảnh Getty

Lỗi là của ai? Có lẽ là Roberto Mancini, khi ông đã chi ra cả trăm triệu bảng cho các tiền đạo nhưng rồi lại chỉ sử dụng một người duy nhất trên sân, Carlos Tevez, trong những trận đấu lớn như thế này. Nếu Manchester City có tham vọng chen chân vào nhóm đại gia châu Âu, muốn có được sự ngưỡng mộ, dù chỉ là một phần, dành cho Manchester United hay Barcelona, thì họ phải đủ tự tin để tìm kiếm chiến thắng trên sân nhà, dù đối thủ có là ai.

Nhưng Mancini không nghĩ như thế, có vẻ với ông, không để thua là đủ rồi. Quan điểm thực dụng đó có thể được thông cảm nếu như khoảng cách giữa đội bóng của huấn luyện viên người Italia và người hàng xóm Manchester hiện giờ ở Premier League không lớn như thế, nhất là khi Manchester United đến City of Manchester với nhiều bất ổn. Họ không có trong đội hình Wayne Rooney, Ryan Giggs và Antonio Valencia. Hàng thủ đã chơi chệch choạc suốt thời gian qua, phải cậy nhờ đến một cầu thủ dự bị như Park Ji Sung mới thắng chật vật Wolves, nhưng Manchester City đã không nắm bắt được cơ hội của mình.

Trong bốn phút trừ giờ vào cuối hiệp hai, Mancini rút Tevez ra khỏi sân và thay bằng Emmanuel Adebayor.Thậm chí với 30 giây còn lại trên đồng hồ, ông cũng không dám chơi với hai tiền đạo. Chân sút người Togo khởi động lâu đến mức ai cũng nhận ra anh chẳng vui vẻ gì với một vai đóng thế vô nghĩa như vậy. Nổi tiếng là một cầu thủ đỏng đảnh, nhưng riêng trong trường hợp này, Adebayor xứng đáng được thông cảm.

Về phần Alex Ferguson, ông có vẻ đã sớm nhận ra rằng đối thủ không có gan mạo hiểm. Huấn luyện viên Manchester United vẫn mang đến City of Manchester hệ thống bảo thủ ông áp dụng từ sau chấn thương của Rooney 4-5-1, được khuếch trương lên thành 4-3-3, nhưng có thể hiểu được chiến lược gia người Scotland. Đội bóng của ông phải chơi trên sân khách. Manchester City có nghĩa vụ phải nắm lấy quyền chủ động, nhưng Mancini không dám và tất cả những gì diễn ra chỉ là quả bóng lăn lòng vòng ở khu vực giữa sân.

Nemanja Vidic và Rio Ferdinand đã chơi xuất sắc ở hàng thủ và tại tuyến giữa của Manchester United, bộ ba tiền vệ trung tâm Paul Scholes, Michael Carrick và Darren Fletcher khép chặt từ xa mọi hướng vào khung thành thủ môn Edwin van der Sar. Điều tương tự diễn ra ở phần sân bên kia với Vincent Kompany-Kolo Toure và Gareth Barry-Yaya Toure, cặp trung vệ và tiền vệ trung tâm của đội chủ nhà.

Các cổ động viên áo xanh tối thứ Tư không thể không đặt câu hỏi rằng việc tiêu hàng đống tiền của các ông chủ đến từ Trung Đông là để làm gì nếu như họ không có được những buổi tối đáng nhớ bằng việc đánh bại gã hàng xóm đáng ghét trên sân nhà? Sau trận đấu, Mancini nói điều quan trọng với ông là kết quả và ông không quan tâm đến những lời chỉ trích. Nhưng nên nhớ trong lượt trận giữa tuần, cả Chelsea và Arsenal đều thắng trận và khoảng cách giữa đội đầu bảng với Manchester City giờ đã là bảy điểm, vậy thì tham vọng của ông ở đâu?

Cảnh quay trên truyền hình cho thấy trong trận đấu, nhiều lần huấn luyện viên tuyển Anh Fabio Capello, có mặt trên khán đài, quay sang nói chuyện với tay golf số một thế giới Lee Westwood, ngồi ngay cạnh ông. Khó có thể trách Capello không tập trung vào công việc của ông, khi mà trận đấu, trên thực tế, không có gì đáng theo dõi. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ là khi Rafal da Silva và Tevez đối đầu với nhau buộc trọng tài Chris Foy phải hai lần can thiệp. Ngoài ra còn có ba pha phạm lỗi của Scholes với James Milner trước khi anh phải nhận thẻ vàng. Và Scholes không phải là người duy nhất, Barry cũng đã có một trận đấu dữ dằn hơn thường lệ so với phong cách của anh, quá ngán ngẩm cho trận derby đã gây ra biết bao ồn ào đến thế.

Hải Minh

Lịch thi đấu vòng 13

Thứ Bảy, ngày 13/11
19h45 Aston Villa - Manchester United
22h00 Manchester City - Birmingham, Newcastle - Fulham, Tottenham - Blackburn, West Ham Blackpool, Wigan - West Brom, Wolves - Bolton

Chủ nhật, ngày 14/11
00h30 Stoke - Liverpool
21h00 Everton - Arsenal
23h10 Chelsea - Sunderland

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN