thethaovanhoa.vn

Vòng 12 Premier League: Vòng đấu bạo lực

12/11/2010 10:22 GMT+7

Tôi xin lỗi” – Cesc Fabregas nói sau chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Wolves. Phút 88, tiền vệ TBN có cú vào bóng nguy hiểm đối với Stephen Ward khiến hậu vệ này ngay lập tức phải rời sân bằng cáng.

(TT&VH) - Tôi xin lỗi” Cesc Fabregas nói sau chiến thắng 2-0 của Arsenal trước Wolves. Phút 88, tiền vệ TBN có cú vào bóng nguy hiểm đối với Stephen Ward khiến hậu vệ này ngay lập tức phải rời sân bằng cáng. May mắn cho đội trưởng Arsenal là trọng tài Mark Halsey chỉ phạt anh thẻ vàng cảnh cáo trong tình huống đó. Tuy nhiên đích thân Giáo sư Arsene Wenger đã phải gửi lời xin lỗi tới người đồng nghiệp Mick McCarthy và HLV của Wolves cũng chấp nhận tha thứ cho 2 thầy trò Pháo thủ.

Có quá nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm ở vòng 12 - Ảnh Getty

Trong trận thắng tối thiểu của Chelsea trước Fulham, Michael Essien trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất nhưng anh cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thi đấu cuối cùng. Tiền vệ Ghana đã đạp cả 2 chân vào Clint Dempsey trong pha tranh chấp tay đôi giữa 2 người. Đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ Chelsea có cú xoạc bóng thô bạo như vậy. Năm 2005, anh đoạt danh hiệu “cú tắc của năm” vì làm gãy chân Dietmar Hamann trong trận đấu với Liverpool tại Champions League.

Tuy nhiên đó chưa phải là pha bóng nghiêm trọng nhất vòng đấu 12. Trong cuộc đọ sức  giữa Tottenham và Sunderland, cú bỏ bóng đạp người của Lee Cattermole đối với Luka Modric nguy hiểm tới mức tiền vệ Croatia phải thốt lên sau trận đấu: “Cattermole đã có thể kết thúc sự nghiệp của tôi”. Ngay sau pha va chạm này, hàng loạt cầu thủ của Tottenham không giữ được bình tĩnh và lao vào bênh vực người đồng đội đang lăn lộn trên sân. Thật bất ngờ, hậu vệ của Sunderland chỉ phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Howard Webb.

H.D
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN