
Cựu tuyển thủ Anh mê bóng đá bỏ bê vợ vượt cạn
Mặc dù vợ đang trên bàn mổ chuẩn bị sinh con nhưng cựu tuyển thủ Anh, John Barnes vẫn nhất quyết không chịu rời mắt khỏi màn hình đang trực tiếp trận kịch chiến giữa Liverpool và Chelsea hôm 7/11 để đến bệnh viện.
(TT&VH Online) - Mặc dù vợ đang trên bàn mổ chuẩn bị sinh con nhưng cựu tuyển thủ Anh, John Barnes vẫn nhất quyết không chịu rời mắt khỏi màn hình đang trực tiếp trận "kịch chiến" giữa Liverpool và Chelsea hôm 7/11 để đến bệnh viện. Bất chấp vợ nhập viện và sát đến giờ sinh nhưng cựu cầu thủ của “Tam sư”, John Barnes vẫn quyết định tham gia vào buổi tường thuật trên kênh Sky Sports trận đấu giữa Chelsea và Liverpool diễn ra vào hôm 7/11 vừa qua. Khi đang bình luận đến hết hiệp một Barnes nhận được tin vợ mình vừa sinh một bé trai kháu khỉnh. Những tưởng cựu ngôi sao của Liverpool sẽ nhảy lên vì vui sướng và tức tốc chạy đến bên vợ con, nhưng Barnes đã gây bất ngờ khi quyết định ở lại theo dõi nốt hiệp hai.
Cựu danh thủ John Barnes- Ảnh Mirror |
“Tôi sẽ ở lại đây”, Barnes trả lời dứt khoát khi một đồng nghiệp hỏi có muốn đi thăm vợ vừa sinh hay không. Thậm chí, khi trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về Liverpool, bình luận viên 47 tuổi này vẫn ở lại thêm 5 phút nữa để đưa ra một vài lời phân tích, nhận xét về kết quả, diễn biến rồi mới vào viện thăm vợ.Theo tin từ tờ Mirror, hành động trên của John đã làm nổ ra một đề tài tranh cãi gay gắt trên trang mạng xã hội Twitter. “Sau chuyện này, John Barnes là kẻ thù của các bà mẹ khắp đất nước này. Mặc dù vậy, anh ấy lại ghi điểm với các quý ông", một cư dân mạng kết luận. Tuy nhiên, cũng phải thông cảm bởi bé Alexander là đứa con thứ 7 của cựu cầu thủ gốc Jamaica nên chắc hẳn sự háo hức khi được lên chức bố trong anh cũng giảm đi phần nào. John đã có 4 người con, hai trai hai gái là Jamie, Jordan, Jemma và Jasmin với người vợ trước. Hiện anh đang sinh sống với người vợ thứ hai, Andrea, một nhà sinh vật học. Trước khi có bé Alexander, hai người đã có hai cô con gái là Isabella và Tia.
Cẩm Oanh (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN