thethaovanhoa.vn

HLV Ancelotti vẫn lạc quan sau trận thua Liverpool

08/11/2010 12:52 GMT+7

Dù Chelsea đã phải nhận thất bại thứ hai từ đầu giải và bị M.U rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm nhưng HLV Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra lạc quan với trận thua 0-2 trước Liverpool.

(TT&VH Online) – Dù Chelsea đã phải nhận thất bại thứ hai từ đầu giải và bị M.U rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm nhưng HLV Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra lạc quan với trận thua 0-2 trước Liverpool trong trận “Super Sunday” của vòng 11 Premier League.


Torres mở tỷ số cho Liverpool - Ảnh: Getty
Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, Fernando Torres đã giúp Liverpool dẫn trước Chelsea 2-0 bằng hai pha dứt điểm đẳng cấp dù đội bóng của Ancelotti là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Sang hiệp 2 cũng vậy, Chelsea gần như kiểm soát toàn bộ trận đấu nhưng hàng công của họ lại bất lực trước hàng thủ chơi rất chắc chắn của đội chủ nhà. Thất bại 0-2 trước Liverpool khiến Chelsea chỉ còn hơn đội xếp thứ hai là M.U vỏn vẹn 2 điểm, nhưng HLV Ancelotti không hề tỏ ra lo lắng.


“Chúng tôi biết sẽ rất khó để nới rộng khoảng cách với các đội đứng sau. Nhưng Chelsea vẫn đang ở một vị trí thuận lợi nếu so với các đội bóng khác. Chúng tôi cần phải duy trì sự tập trung và không được tỏ ra lo lắng. Chelsea vẫn có thể lạc quan về thất bại này. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2 nhưng vẫn thất bại. Chelsea vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng và chúng tôi không cần phải có một phản ứng tức thì với thất bại này. Giành chiến thắng trong mọi trận đấu là điều không thể đối với bất cứ ai và Chelsea cũng vậy. Tôi nghĩ đội bóng của tôi đã chứng tỏ được sức mạnh và bản lĩnh thi đấu”, HLV Ancelotti nhận định trên kênh Sky Sports sau trận đấu.

HLV người Italia cũng thừa nhận rằng Chelsea đã khởi đầu chậm trước Liverpool và đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại.

“Chúng tôi đã chơi chưa đủ nhanh trong hiệp đấu đầu tiên. Các cầu thủ đã phải mất nhiều thời gian để triển khai bóng bên phần sân nhà và khi tiến đến phần sân của đối phương, Chelsea không thể tìm ra được các khoảng trống để khai thác. Liverpool đã phòng ngự tốt trong hiệp 1 và chơi phản công rất ấn tượng với hai bàn thắng tuyệt vời của Torres. Trong một thế trận như vậy, rất khó để Chelsea lật ngược tình thế trong hiệp 2. Chúng tôi đã rất cố gắng và chơi với tốc độ nhanh, nhưng Liverpool phòng ngự quá hay trong suốt 90 phút. Chính vì vậy, họ xứng đáng giành chiến thắng”, Ancelotti thừa nhận.

Trong khi đó, HLV Roy Hodgson đã hết lời ca ngợi cậu học trò cưng Torres sau khi tiền đạo người Tây Ban Nha ghi cả hai bàn vào lưới Chelsea giúp Liverpool có chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Premier League.

“Torres đã chứng tỏ rằng anh ấy đã lấy lại phong độ tốt nhất trước Chelsea. Đó là một màn trình diễn hoàn hảo của anh ấy trên mọi khía cạnh. Torres là một cầu thủ mang tính sống còn với Liverpool, và có lẽ anh ấy cũng quan trọng với bất cứ đội bóng nào. Bạn không thể đạt được thành công lớn nếu không có những tiền đạo xuất sắc như Torres. Tôi nghĩ, cũng như tôi, Torres nhìn thấy một tương lai tươi sáng từ các ông chủ mới. Torres muốn chơi cho Liverpool và anh ấy đã chứng tỏ điều đó”, Hodgson ca ngợi Torres.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN