
“Sir Alex” của Brest
Người ta gọi ông là Sir Alex, nhưng không phải là nhà cầm quân huyền thoại đã có 24 năm gắn bó với MU, mà là Alex Dupont.
(TT&VH) - Người ta gọi ông là Sir Alex, nhưng không phải là nhà cầm quân huyền thoại đã có 24 năm gắn bó với MU, mà là Alex Dupont, một người lãng du trên ghế HLV, với bao nhiêu đường đất bỏ lại sau lưng trước khi đến Brest vào làm nên phép màu.
HLV Alex Dupont - Ảnh: Getty |
Ông Dupont, một cầu thủ đen đủi đã buộc phải chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 29 với chân phải gãy rời, đã được Chủ tịch CLB Dunkerque (hạng Ba) mời ở lại huấn luyện đội bóng ngay sau khi chia tay sân cỏ: “Ông ấy nghĩ tôi có thể trở thành một HLV tốt”. Và Dupont bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, với 4 năm làm việc cho CLB quê hương (1990-1996), trước khi ngồi lên chiếc Harley Davidson và đi khắp nước Pháp, với 7 CLB trong vòng 12 năm. Một con người yêu bóng đá và cuộc sống đến cháy bỏng: “Ông ấy bắt chúng tôi phải ăn, ngủ và sống với trái bóng, nhưng dạy chúng tôi phải luôn mỉm cười tận hưởng cuộc sống, ngay cả khi thua trận”.Và đó có phải bí quyết giúp Brest bỏ qua sự tự ti của một CLB mới thăng hạng để leo lên đỉnh Ligue 1, với một lối chơi tươi trẻ và hồn nhiên?* Dự đoán cùng PetitLens – Montpellier 1-2Lille – Brest 1-1Nancy – Monaco 2-0Nice – Toulouse 1-0
P.A
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN