Trong trận chung kết Fed Cup 2009 ở Reggio Calabria, người Mỹ lần đầu tiên nếm mùi thất bại trước Italia và đánh mất chức vô địch. Đúng một năm sau, họ tái ngộ đối thủ này trên sân nhà San Diego, nhưng món nợ trên thì rất khó đòi.
(TT&VH) -
Trong trận chung kết Fed Cup 2009 ở Reggio Calabria, người Mỹ lần đầu tiên nếm mùi thất bại trước Italia và đánh mất chức vô địch. Đúng một năm sau, họ tái ngộ đối thủ này trên sân nhà San Diego, nhưng món nợ trên thì rất khó đòi. Sau khi Mỹ trầy trật vượt qua Nga ở bán kết với tỷ số 3-2, chị em nhà Williams đã tuyên bố sẽ tham dự trận chung kết, và người Mỹ tràn đầy hy vọng phục thù. Thế nhưng họ đã liên tiếp đón nhận những tin buồn. Tháng trước Venus tuyên bố nghỉ hết năm vì chấn thương đầu gối. Hai tuần sau, đến lượt Serena rút lui do chấn thương bàn chân phải vẫn chưa lành.
|
Hôm nay chung kết Fed Cup - Ảnh Getty |
Vắng
chị em nhà Williams, ĐT Mỹ trở nên tầm thường, đó là điều tất yếu. Năm ngoái, khi Melanie Oudin lọt vào tứ kết Mỹ mở rộng, cô được coi như trụ cột ở trận chung kết Fed Cup 2009, song sự kỳ vọng nhanh chóng trở thành thất vọng khi tay vợt này thua trắng ở 2 trận đánh đơn, còn ĐT Mỹ thảm bại 0-4 tại Reggio Calabria. Ở thời điểm hiện tại, Oudin không hề tiến bộ thêm, thậm chí còn sa sút rất nhiều, nhưng cô vẫn được xem là chủ lực của đội chủ nhà, vì những đồng đội như Bethanie Mattek hay Coco Vandeweghe rõ ràng là quá tầm thường.
Trái lại, mặc dù phải thi đấu nơi đất khách nhưng Italia có đội hình đồng đều hơn hẳn. Đội trưởng Barazzutti đã mang đến đội hình y nguyên như một năm về trước với Schiavone (ĐKVĐ Roland Garros, hạng 7 thế giới) và Flavia Pennetta (23) đánh đơn, trong khi đó, Roberta Vinci và Sara Errani là một bộ đôi rất ăn ý. Trong những năm gần đây, người Ý thi đấu rất ấn tượng tại Fed Cup và việc họ lọt vào chung kết 4 trong số 5 mùa giải vừa qua (đã vô địch 2) là một minh chứng.
Điểm lợi thế duy nhất của Mỹ trước trận chung kết này là khán giả nhà cùng mặt sân cứng ở San Diego. Tuy nhiên, đội trưởng Barazzutti của đội khách rất tự tin khi khẳng định các học trò của ông sẽ thích nghi nhanh chóng với mặt sân này, dù họ vốn quen thuộc với sân đất nện hơn.
Phương Chi
|
Đội hình thi đấu
ĐT Mỹ: Bethanie Mattek (58), Melanie Oudin (67), Coco Vandeweghe (114), Liezer Huber (không được xếp hạng). Đội trưởng: Mary Joe Fernandez. ĐT Italia: Francesco Schiavone (7), Flavia Pennetta (23), Roberta Vinci (38), Sara Errani (42). Đội trưởng: Corrado Barrazzutti Đối đầu: 9-1
Một số giải đấu khác:
Basel mở rộng: Roddick, tay vợt đang xếp hạng 8 thế giới, tiếp tục thẳng tiến trong cuộc đua giành vé dự ATP Tour Finals tại London. Chiến thắng 6-3, 6-4 trước Andrey Golubev đã đưa tay vợt điển trai này lọt vào tứ kết giải Basel mở rộng, gặp David Nalbandian. Federer (1) tiếp Stepanek, trong khi Djokovic (2) gặp Robin Haase. Ở trận tứ kết sớm nhất, Viktor Troicki đã xuất sắc hạ gục Richard Gasquet 6-4, 6-2.
Valencia mở rộng: Sau chiến tích hạ gục Andy Murray ở vòng hai, Juan Monaco lại gây thất vọng khi gác vợt 6-1, 3-6, 4-6 trước đối thủ dưới cơ Marcel Granollers. David Ferrer, tay vợt vẫn đang chạy đua vé tới London, sẽ đụng Potito Starace ở trận tứ kết muộn nhất. Hai cặp đấu còn lại là Gilles Simon - Davydenko và Gael Monfils - Soderling.
Bali International: Giải đấu diễn ra tại hòn đảo du lịch xinh đẹp này đã đi tới vòng bán kết chỉ sau hai ngày. Chiều hôm qua, "chân dài" Hantuchova đã chấm dứt mọi nỗ lực của tài năng trẻ nước Bỉ Wickmayer bằng chiến thắng 6-4, 7-6 (4). Đối thủ kế tiếp của tay vợt siêu mẫu này là Kleybanova, người đã đè bẹp Aravane Rezai 6-1, 6-2 trước đó. Chiều nay, cặp bán kết đầu tiên sẽ diễn ra giữa cựu số một thế giới Ana Ivanovic và "lão bà" 40 tuổi Kimiko Date Krumm. |