Kỷ lục lớn 14 Grand Slam của Pete Sampras thì Federer đã xô đổ từ năm 2009. Thành tích nhỏ hơn của Sampras, 64 danh hiệu đơn, Federer đã san bằng từ tháng 10/2010 và chuẩn bị vượt qua trong nay mai.
(TT&VH cuối tuần)-
Kỷ lục lớn 14 Grand Slam của Pete Sampras thì Federer đã xô đổ từ năm 2009. Thành tích nhỏ hơn của Sampras, 64 danh hiệu đơn, Federer đã san bằng từ tháng 10/2010 và chuẩn bị vượt qua trong nay mai. Từ sau thất bại ở Thượng Hải Masters, Federer tham dự hết giải này giải kia như kẻ đói tennis. Anh đã tâm sự với tờ Trinbue de Geneve.* Nhiều người nói rằng anh đã qua thời đỉnh cao rồi. Anh phản ứng thế nào trước những lời ấy?
|
"Tàu tốc hành" Federer, Ảnh Getty |
- Federer: Truyền thông là vấn đề chính ở trong câu chuyện này. (Rafael) Nadal giành ba Grand Slam gần đây nhất. Và dĩ nhiên anh ấy là số một. Nhưng bất cứ tay vợt nào, kể cả Nadal, cũng phải có những lúc khó khăn. Thứ hạng là thứ dễ vỡ. Tháng 6 đó, một mặt Nadal chiến thắng ở Wimbledon, nơi mà anh ấy không tranh tài năm ngoái, còn tôi là người bảo vệ chức vô địch nhưng lại dừng bước ở tứ kết. Về mặt số học, sự khác biệt giữa Nadal và tôi chỉ sau giải đó đã là 3.500 điểm. Thế là chúng ta có thể nói Federer đã hết thời rồi. Nhưng tôi không cấn cá về điều đó. Bất cứ ai hiểu môn thể thao này sẽ chia sẻ với tôi. Nhưng, tiếc là tôi đã không chứng tỏ được ở Grand Slam tiếp theo. Giờ thì tôi xác định rất rõ, đã và sẽ chơi đủ bốn giải sau khi rời Thượng Hải. Tôi muốn cho mọi người thấy tôi sẽ còn giành được nhiều danh hiệu nữa. Tôi vẫn thế, luôn đứng dậy mãnh liệt khi người ta nói không tích cực về tôi.
* Năm nay, anh đã bỏ mặc đội tuyển Davis Cup Thụy Sĩ thua Kazakhstan 0-5. Và người ta cũng chỉ trích anh vì điều đó.- Davis Cup cũng là một câu chuyện tồi tệ. Tôi muốn đáp trả lại những chỉ trích bởi tôi luôn rất cởi mở liên lạc với các thành viên của đội tuyển. Nhưng tôi rất muốn nghỉ ngơi sau US Open. Tôi không thể mạo hiểm với sức khỏe của mình. Vả lại chuẩn bị cho giải đấu Thượng Hải Masters cũng đã lấy của tôi rất nhiều thời gian. Nhưng tôi vẫn muốn chơi ở Davis Cup cho Thụy Sĩ. Sự nghiệp của tôi còn dài.
* Trở lại với Thượng Hải Masters, thất bại ấy có ý nghĩa thế nào với anh?- Đương nhiên là tôi rất muốn chiến thắng. Nhưng thất bại ấy không làm tôi tuyệt vọng. Kết quả của trận chung kết không ảnh hưởng nhiều tới tôi. Không phải lúc nào cũng là tỉ số. Điều quan trọng với tôi là tôi thấy mình có cơ hội ở trận đấu đó. Tôi hài lòng. Còn (Andy) Murray đã chơi quá tuyệt, anh ta xứng đáng với chức vô địch.
* Kể từ mùa Hè, anh có hai huấn luyện viên cho riêng mình. Sự thay đổi này có giúp anh nhiều không?- Có. Paul Annacone mang đến những khái niệm và những ý tưởng rất mới mẻ cho cả ê-kíp huấn luyện. Nhưng Severin Luthi vẫn nằm trong ê-kíp đó. Ở Dubai (nơi Federer tập luyện sau thất bại ở US Open), tôi đã tập với Luthi. Còn trước và trong thời gian Thượng Hải Masters cả thảy hai tuần, Annacone ở bên cạnh tôi. Rồi Luthi sẽ lại cùng tôi trở lại những giải đấu ở châu Âu. Thành thực, làm việc cùng với cả hai mang lại nhiều lợi ích cho tôi.
* Anh có còn động lực không? Anh có e ngại sự bám đuổi của các tay vợt trẻ?- Chẳng có vấn đề gì với động lực cả. Tôi muốn con gái của tôi được xem tôi chơi tennis đỉnh cao. Chúng vẫn còn quá nhỏ. Nhưng tôi biết, tôi còn có thể chiến đấu, hôm nay và ngày mai, như một trong những tay vợt xuất sắc nhất. Tôi cũng tin là những chấn thương lưng hay bệnh tăng bạch cầu đơn nhân sẽ không còn ám ảnh nữa. Chúng đã từng khiến tôi không thể tập luyện như mong muốn.
* Năm sau, anh sẽ cắt bớt các giải đấu khỏi kế hoạch thi đấu của mình để tập trung cho các giải Grand Slam?- Không. Tôi sẽ chơi các giải mà tôi đã tham dự trong những năm gần đây. Tôi sẽ bắt đầu năm 2011 với giải đấu ở Doha. Sau Indian Wells và Miami, tôi sẽ tham dự hai giải Masters trên sân đất nện là Rome và Madrid trước khi hướng tới Roland Garros. Sau Wimbledon, có lẽ tôi sẽ cùng đội tuyển Thụy Sĩ tranh tài ở Davis Cup. Nhưng nửa còn lại của năm thì tôi chưa lên kế hoạch.
|
2010, năm tồi nhất của FedEx
Dù cho Roger Federer có vượt qua Pete Sampras ở số danh hiệu để độc chiếm vị trí thứ tư trong số những người có bộ sưu tập cúp lớn nhất trong lịch sử, và dù cho Federer có chiến thắng ở ATP World Tour Finals thì 2010 vẫn sẽ là năm tồi nhất xét về mặt thành tích của Federer kể từ năm 2004, thời điểm tay vợt người Thụy Sĩ bắt đầu thống trị thế giới. Sau hơn 10 tháng, Federer mới chỉ có được một Grand Slam (Australian Open), một Masters 1000 (Cinncinatti) và một chiến thắng ở ATP 250 (Stockholm), thất bại trong hai trận chung kết Masters 1000 (trước Rafael Nadal ở Madird, trước Andy Murray ở Toronto). Năm 2010, Federer cũng đã thua trước nhiều đối thủ nhất, chín tay vợt khác nhau, từ những người nằm trong tốp năm như Nadal, Murray, Novak Djokovic... cho tới những tay vợt như Lleyton Hewitt (hạng 32), Macost Baghdatis (33), Albert Montanes (34) và Ernest Gulbis (40). Cũng trong năm nay, chuỗi 23 trận bán kết liên tiếp ở các giải Grand Slam của Federer đã kết thúc khi thua trước Robin Soderling ở vòng tứ kết Roland Garros với tỉ số 1-3. Đội Davis Cup Thụy Sĩ sau khi không có Federer đã thua Kzakhstan 0-5 trong trận play-off và bị rớt khỏi nhóm World Group. Federer cũng lần đầu tiên trong suốt hơn năm năm bị đánh bật ra khỏi một trong hai vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng ATP. Nhưng điều an ủi cho Federer là anh vẫn kịp lấy lại vị trí số hai từ tay Novak Djokovic để nuôi hy vọng duy trì thành tích năm thứ bảy liên tiếp kết thúc năm với một trong hai vị trí hàng đầu.
Phạm Diệu Anh |
Diệu Trần