
Theo chân ĐT CHDCND Triều Tiên: Họ có thực sự bí ẩn?
Người ta đã dùng cụm từ “Đội tuyển bí ẩn nhất thế giới” để mô tả về ĐT CHDCND Triều Tiên khi họ tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi. Họ có thực sự bí ẩn?
(TT&VH Cuối tuần) - Người ta đã dùng cụm từ “Đội tuyển bí ẩn nhất thế giới” để mô tả về ĐT CHDCND Triều Tiên khi họ tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi. Họ có thực sự bí ẩn?Chuyện từ ngày đầu tiên
Ngày đầu tiên của ĐT CHDCND Triều Tiên được đánh dấu bằng 2 chuyện không như ý. Do đến VN vào đêm khuya ngày 31/10 nên buổi tập sáng ngày 1/11 trên sân Mỹ Đình của họ đã phải hủy bỏ để các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi.Thay thế cho buổi tập sáng là một buổi tập vào lúc 17h30 cùng ngày trên sân tập phụ số 1 tại Mỹ Đình. Nhưng do những trục trặc từ phía BTC, và có lẽ là vì phát sinh, đã không có xe mô tô của cảnh sát dẫn đoàn giống như các ĐT khác và đó là lý do khiến ĐT CHDCND Triều Tiên tới trễ khoảng 30 phút. Hà Nội ngày này hôm nào cũng tắc đường. Họ tỏ ra không hài lòng về điều đó.Mặt khác, ĐT CHDCND Triều Tiên khi có mặt tại sân tập phụ, ông trưởng đoàn Kim Myong Chol nhất quyết yêu cầu phải cho cầu thủ của mình được tập luyện trên mặt sân chính (vốn đang được dành cho ĐT U23 Hàn Quốc lúc đó). Ông đứng khá lâu phàn nàn với nhân viên của VFF đi theo đội và cho dù cuối cùng vẫn đồng ý để cho các cầu thủ tập luyện thì ông cũng không quên nhấn mạnh: “ĐT của chúng tôi đã từng dự World Cup. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bị đối xử như thế này”.Nghiêm túc như đá thật
Ông Kim Myong Chol còn cho biết thêm, lý do mà ĐT CHDCND Triều Tiên cần phải được tập luyện trên mặt sân chính là bởi ngay ngày hôm sau họ đã có trận đấu đầu tiên tại VFF SONHA Cup nên cần phải làm quen với sân bãi.
Quan sát CHDCND Triều Tiên thi đấu ở cả 2 giải đấu giao hữu tại VN, có thể thấy họ luôn nhập cuộc rất nghiêm túc và chơi với tinh thần rất cao.
Các cầu thủ Triều Tiên trên sân tập Mỹ Đình
Có 1 nguyên nhân rất quan trọng, khiến cầu thủ của CHDCND Triều Tiên giống như những chiến binh trên sân cỏ. Đó là, họ không coi thường các giải thưởng như những đội bóng khác. Họ hầu như không đòi phí ra sân, nên giải thưởng mới là động lực để phấn đấu. Xét về điều này thì sự hiện diện của họ ở bất cứ giải đấu nào cũng đều rất tích cực và đảm bảo cho chủ giải thành công ở mức độ nào đó.20.000 USD tiền thưởng của Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội mà họ đã đạt được trước đó và 20.000 USD của VFF SONHA Cup (nếu giành ngôi vô địch) nhiều hơn rất nhiều lần so với thu nhập bình quân của các cầu thủ được cho là thấp hơn các cầu thủ VN rất nhiều.Không phải ngẫu nhiên trong danh sách của CHDCND Triều Tiên lần này có tới 6 cầu thủ từng dự World Cup 2010 thay vì chỉ có 3 như lần sang VN trước!Nhưng vẫn phải nhắc lại yếu tố kỷ luật như một phẩm chất để Triều Tiên bước vào từng giải đấu với sự nghiêm túc hiếm thấy. Yếu tố màu cờ sắc áo vì thế chưa từng phai nhạt.Tiết kiệm
Ở lần tham dự Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội hồi cuối tháng 9/2010, đội trưởng của CHDCND Triều Tiên là cầu thủ mang áo số 15 Kim Yong Jun, anh thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Còn ở VFF SONHA Cup, người đeo áo số 15 là tiền đạo Rim Chon Min.Nếu để ý có thể thấy rằng áo đấu của CHDCND Triều Tiên không in tên cầu thủ và không còn mới. Có thể tin rằng trang phục thi đấu của CHDCND Triều Tiên được thiết kế theo các kích cỡ to nhỏ khác nhau và dùng nhiều lần trong mỗi dịp thi đấu. Thế nhưng, có vẻ vẫn có những biệt đãi. Hậu vệ Ji Yul Nam (người ghi bàn vào lưới Brazil tại World Cup 2010 và đeo băng đội trưởng tại VFF SONHA Cup) vẫn mặc chiếc áo số 8 như đã từng ở Nam Phi.Ngoại trừ những đôi giày thi đấu mang nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau, ĐT CHDCND Triều Tiên sử dụng trang phục và các thiết bị luyện tập của hãng Erke (Trung Quốc). Và họ rất có ý thức giữ gìn đồ dùng của mình như thể đó là tài sản quốc gia. Kết thúc trận đấu với ĐT Singapore, theo yêu cầu của BHL, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên được lệnh có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa ĐTVN và ĐT U23 Hàn Quốc. Trái với sự ồn ào từ những tiếng cười nói thoải mái của ĐT Singapore (ngồi cách đó không xa), những cầu thủ Triều Tiên lặng lẽ và ngẩn ngơ giống như người lần đầu “ra tỉnh”.Một điều khá ngạc nhiên là mặc dù nằm ở trình độ bóng đá hàng đầu châu lục nhưng CHDCND Triều Tiên cho tới trước năm 2010 không có giải VĐQG và các CLB bóng đá chuyên nghiệp. Chỉ có các giải rải rác diễn ra trong thời gian rất ngắn, quy mô nhỏ trong vòng chưa đầy 1 tháng là kết thúc. Theo lời ông trưởng đoàn Kim Myong Chol, các cầu thủ Triều Tiên được tuyển chọn từ CLB rồi tập luyện cùng nhau ở ĐTQG qua những quãng thời gian kéo dài.Và vẫn là những bí ẩn
Một chiếc xe ô tô Ford Transit 16 chỗ đỗ xịch ngay sát sân tập phụ số 1 tại Mỹ Đình ngay khi ĐT CHDCND Triều Tiên xuất hiện vào tối ngày 1/11. 2 phóng viên người Anh của hãng truyền hình thể thao IMG đi cùng với 1 nhân viên của Bộ Ngoại giao VN tiến tới bắt chuyện với ông trưởng đoàn Kim Myong Chol rồi đề nghị được phỏng vấn. Nhưng họ nhanh chóng nhận được cái lắc đầu.Vào ngày tiếp theo, nhóm người của IMG tiếp tục xuất hiện tại sân Mỹ Đình và chỉ theo sát nhất cử nhất động của CHDCND Triều Tiên mà không chú ý gì tới chủ nhà, ĐTVN. Nhưng rồi các phóng viên của IMG vẫn tiếp tục chưng hửng khi không tiếp cận được cá nhân nào.Trong những ngày ở VN để tham dự VFF SONHA Cup, VFF bố trí cho các đội khách mời ở tại khách sạn Sheraton, Hà Nội. Ngoại trừ việc ra ngoài để luyện tập và thi đấu, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên hầu như chỉ ở khách sạn. Một cách rất khéo léo, trưởng đoàn Kim Myong Chol nói: “Chúng tôi phải thi đấu 2 ngày 1 trận nên không có nhu cầu mua sắm, hoặc tham quan tại VN”.Nhưng dẫu sao, khi trò chuyện với chúng tôi, cũng đã thấy sự cởi mở rõ rệt của đội tuyển Triều Tiên ở Việt Nam, nơi mà họ có thể cảm thấy như đang ở nhà.
Đức Hoàng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN