thethaovanhoa.vn

Auxerre cũng giành thắng lợi: Sự quật khởi muộn mằn

05/11/2010 11:59 GMT+7

Frederic Sammaritano có lẽ sẽ khó thể quên được trận đấu đầu tiên của anh ở Champions League trong màu áo Auxerre.

(TT&VH) - Frederic Sammaritano có lẽ sẽ khó thể quên được trận đấu đầu tiên  của anh ở Champions League trong màu áo Auxerre, với bàn mở tỉ số từ rất sớm (phút thứ 9), mở màn cho chiến thắng đầu tiên của đại diện nước Pháp ở Champions League mùa này.

Cầu thủ nhỏ con này (anh chỉ cao 1m62) là bản hợp đồng cuối cùng của Auxerre mùa Hè này, sát ngày thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Sự muộn mằn ấy dường như là thói quen của người Pháp, và nó “vận” vào cả màn trình diễn của họ ở Champions League. Sau trận thua nghẹt thở của Lyon trước Benfica (họ bị dẫn 4-0 và gỡ lại 3-4), các đại diện xứ lục lăng cũng mới bắt đầu “tỉnh ngủ” ở vòng đấu này, sau những thất bại ấu trĩ ở những loạt trận đầu.
Marseille đã thua cả Spartak và Chelsea, trước khi may mắn gặp đội bóng yếu nhất ở Champions League mùa này và giật vội 6 điểm. Auxerre cũng sốc nặng khi bước ra đấu trường danh giá nhất châu Âu, với 3 trận thua liên tiếp trước cả 3 đối thủ cùng bảng đấu.

Auxerre quật khởi muộn màng, Ảnh Getty

Trừ Lyon và những hiện tượng hiếm hoi như Monaco 2003 và Bordeaux 2009, người Pháp luôn khởi đầu chậm như thế ở Champions League, một trong những nguyên nhân khiến họ không thể đi xa hơn vòng bảng. Những hiện tượng như Bordeaux, Monaco thường bắt đầu với những bước tiến vững chắc ngay từ giai đoạn đầu vòng bảng, nhưng họ xuất hiện với tần suất khá hiếm hoi.

Chiến thắng muộn mằn này chỉ giúp Auxerre có thêm chút hy vọng trong cuộc chiến giành một suất dự… Europa League. Mùa trước, Marseille cũng bất ngờ vùng lên sau 2 lượt toàn thắng trước Zurich (họ thậm chí cũng đè bẹp đại diện Thụy Sĩ 6-1 ở lượt về), nhưng cuối cùng vẫn không thể sống sót ở bảng “tử thần” (họ thua cả Real và Milan trong 2 trận đầu).

Clattenburg lại sai lầm

Chiến thắng của Auxerre trên sân Ajax được quyết định bằng một sai lầm của trọng tài. Ông Matt Clattenburg, người đã quyết định công nhận bàn thắng của Nani trong trận MU-Tottenham ở Premier League cuối tuần trước, tiếp tục mắc sai lầm khác trong bàn thắng thứ 2 của Auxerre: Chafni, giống như… Nani, bị phạm lỗi và lập tức ôm lấy bóng. Ông Clattenburg thổi còi đá phạt nhanh, và tiền vệ của Auxerre lập tức chuyền cho Langile, ở thế việt vị mười mươi, nhân đôi cách biệt.

Lịch vòng 12 Ligue 1

Chủ nhật (7/11) 01h00: Bordeaux – VA, Lens – Montpellier, Nice – Toulouse, Sochaux – Auxerre, St. Etienne – Lorient, Avignon – Caen; 03h00: Rennes – Lyon; 23h00: Lille – Brest, Nancy – Monaco;
Thứ Hai (8/11) 03h00: PSG – Marseille.


PV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN