thethaovanhoa.vn

Wenger có tiếc Eduardo?

05/11/2010 10:23 GMT+7

Khi Eduardo ghi bàn ở Emirates, CĐV Arsenal còn dành cho anh tràng vỗ tay khích lệ. Đó đơn thuần là bàn thắng danh dự cho Shakhtar trong trận đấu mà họ thua 1-5.

(TT&VH)- Khi Eduardo ghi bàn ở Emirates, CĐV Arsenal còn dành cho anh tràng vỗ tay khích lệ. Đó đơn thuần là bàn thắng danh dự cho Shakhtar trong trận đấu mà họ thua 1-5. Nhưng đến trận lượt về, hiếm CĐV nào của Arsenal có thể chào đón bàn thắng của tiền đạo người Brazil.

Eduardo đã có pha dứt điểm tinh tế và đẳng cấp, mang lại chiến thắng 2-1 cho Shakhtar trước đội bóng cũ. Để đáp lại ân tình của phía Arsenal, Eduardo không hề ăn mừng tưng bừng. Một câu hỏi: Liệu Wenger có tiếc khi không giữ chân Eduardo? Có lẽ không. Arsenal giờ không thiếu tiền đạo. Bendtner và Chamakh đang phải luân phiên đá chính. Walcott đang được đẩy lên đá trung phong để có thể phát huy tối đa tốc độ của anh. 2 tuần nữa, van Persie sẽ trở lại sau thời gian dưỡng thương.


Đ.L

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN