
Bebe hào hứng với cuộc sống ở Old Trafford
Chuyển đến Manchester United với bản hợp đồng 7.4 triệu bảng đã được một thời gian nhưng mới đây, tài năng trẻ người Bồ Đào Nha, Bebe mới chia sẻ về cuộc sống của anh kể từ khi đầu quân cho “Quỷ đỏ”.
(TT&VH Online) - Chuyển đến Manchester United với bản hợp đồng 7,4 triệu bảng đã được một thời gian nhưng mới đây, tài năng trẻ người Bồ Đào Nha, Bebe mới chia sẻ về cuộc sống của anh kể từ khi đầu quân cho “Quỷ đỏ”.Trước đây, đã có rất nhiều lời xì xào bàn tán xung quanh bản hợp đồng với tài năng đường phố người Bồ Đào Nha của HLV Alex Ferguson. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của bản thân, Bebe đã nhanh chóng hòa nhập với lối chơi bóng chuyên nghiệp ở Anh và cho thấy Alex Ferguson không bao giờ nhìn sai người. Anh đã có được bàn thắng đầu tiên tại ChampionLeague trong trận M.U gặp Bursaspor, bàn thắng thứ 3 của Bebe kể từ khi chuyển sang khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Tiết lộ trên tờ The Sun (Anh), Bebe cho hay chính HLV Ferguson là người đã có ảnh hưởng rất lớn đến sự tiến bộ nhanh chóng của anh. “Tôi gặp Sir Alex ở Anh một ngày sau khi kí hợp đồng với Manchester United. Ông ấy nói với tôi là tôi phải nhanh chóng học tiếng Anh và cắt gọn gàng mái tóc của mình. Ban đầu tôi nghĩ đó là câu nói đùa, nhưng HLV hoàn toàn nghiêm túc.”
Bebe trong trận đấu với Bursaspor - Ảnh AP |
Bebe đã kể về tuổi thơ đầy khó khăn của mình: “Tôi đã có một thời thơ ấu đầy khó khăn và năm 9 tuổi tôi phải vào sống ở trại tế bần. Trước đó, tôi sống với bà nội. Tôi còn có 4 anh em nữa và bà thì quá nghèo để có thể nuôi sống tất cả. Đó là lí do tại sao tôi phải sống ở trại tế bần đến năm 20 tuổi.”Bebe thi đấu cho đội bóng hạng 3 Estrela da Amadora của Bồ Đào Nha trước khi chuyển đến M.U. Anh thừa nhận rằng bản hợp đồng với “Quỷ đỏ” đối với anh giống như một giấc mơ. “Với tôi được thi đấu cho Man United giống như một giấc mơ. Lần đầu tiên đặt chân đến Old Trafford, tôi đã lặng người vì vẻ hoành tráng của nó và bắt đầu mường tượng ra khung cảnh mình được thi đấu trên sân. Tôi nhớ ngày tập luyện đầu tiên. Tôi không thể tin được. Tôi ngồi trong phòng thay đồ nhìn ra ngoài và thấy rất nhiều cầu thủ nổi tiếng. Tôi đã từng xem họ thi đấu trên tivi và bây giờ tôi được ở bên cạnh họ. Buổi tập đầu tiên tôi đã không tự tin lắm. Tôi luôn luôn nghĩ rằng rồi một ngày nhất định mình sẽ được thi đấu cho một CLB lớn, nhưng tôi không thể ngờ cơ hội lại tới với mình nhanh đến vậy. Giờ đây, tôi biết mọi chuyện không phải giấc mơ. Tôi sẽ làm tất cả mọi điều để thể hiện năng lực của mình. Đó chính là tham vọng của tôi”, tờ The Sun dẫn lời tài năng người Bồ Đào Nha.
Khánh Đan (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN