thethaovanhoa.vn

Khi họa sĩ trở thành giảng viên mỹ thuật…

04/11/2010 09:34 GMT+7

Triển lãm tranh của CLB Giảng viên trẻ (ĐH Mỹ thuật TP.HCM) đang diễn ra tại phòng tranh Applied Arts (5 Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh) và kéo dài đến ngày 6/11 tới.

(TT&VH) - Triển lãm tranh của CLB Giảng viên trẻ (ĐH Mỹ thuật TP.HCM) đang diễn ra tại phòng tranh Applied Arts (5 Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh) và kéo dài đến ngày 6/11 tới. Ngoài vài tác phẩm khá đẹp của Bùi Tiến Tuấn, Nguyễn Thị Bảo Ngọc… thì cảm giác chung khi xem các giảng viên trẻ này vẽ (phần lớn họ là họa sĩ) là tranh “quá già”, nhiều bức chọn lối minh họa khô khan.

Trong gần 20 giảng viên trẻ của ĐH Mỹ thuật TP.HCM tham gia triển lãm lần này, có những họa sĩ đã được nhiều người biết tên như Mạc Hoàng Thượng, Bùi Tiến Tuấn, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, Nguyễn Minh Quang, Liêu Nguyễn Hướng Dương...; nhưng cũng có những người còn đang loay hoay tìm tòi như Nguyễn Thị Nếp, Đặng Minh Thành, Lê Phi Hùng, Phan Vũ Linh, Tiêu Văn Khoa, Nguyễn Đào Trường Nghi, Hoàng Anh, Phan An.


Tác phẩm Tự do tương đối của Nguyễn Thị Bảo Ngọc, 150x150cm, sơn dầu, 2010

Ra đời năm 2009, đây là lần đầu CLB giảng viên trẻ này có cuộc giới thiệu tác phẩm mới của toàn bộ thành viên CLB, với mục đích “tìm tòi cái mới mẻ từ trong sáng tạo, cũng như thay đổi diện mạo trong những lối hẹp của trường quy”.

Nghệ thuật vốn cần thời gian và sự phóng túng nhất định, mà công việc giảng dạy thì thường cần sự khuôn phép, tri thức, nên mất khá nhiều thời giờ để chuẩn bị. Gặp những họa sĩ đi dạy tại TP.HCM (không riêng gì của ĐH Mỹ thuật), họ thường tâm sự bản thân rất muốn vẽ nhưng do không có thời gian để vẽ; nhiều người còn nói để dành ý tưởng khi về hưu sẽ vẽ; nhiều người thì chỉ còn vẽ như một nghĩa vụ, tác phẩm mất hết phong độ vốn có. Nói chung, chỉ có phần nhỏ “trụ được hạng”.

Trở lại triển lãm này, có thể thấy rằng, có những tác giả khi còn sinh viên vẽ rất “được”, nhưng sau một thời gian làm giảng viên, vẽ lại rất xơ cứng. Đành rằng giảng viên giỏi chưa hẳn đã vẽ tranh đẹp; vẽ thì có lúc xấu lúc đẹp, nhưng quan sát Mạc Hoàng Thượng, Nguyễn Minh Quang, Phan An, Liêu Nguyễn Hướng Dương... từ ngày họ trở thành giảng viên, chưa bao giờ họ “vượt lên chính mình”. Riêng Bùi Tiến Tuấn và Nguyễn Thị Bảo Ngọc, do mới trở thành giảng viên 1, 2 năm gần đây, sự “bào mòn” chưa thấy rõ, hy vọng họ sẽ vượt qua sự thử thách của thời gian.

Văn Bảy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN