thethaovanhoa.vn

CHDCND Triều Tiên lội ngược dòng đánh bại Singapore 2-1

02/11/2010 18:53 GMT+7

Chơi ép sân từ đầu đến cuối, CHDCND Triều Tiên đã giành chiến thắng một cách xứng đáng với tỷ số 2-1 trước Singapore trong trận mở màn VFF SONHA Cup 2010.

(TT&VH Online) – Chơi ép sân từ đầu đến cuối, CHDCND Triều Tiên đã giành chiến thắng một cách xứng đáng với tỷ số 2-1 trước Singapore trong trận mở màn VFF SONHA Cup 2010.

Với một số tuyển thủ từng tham dự World Cup 2010 như thủ quân Ji Yun Nam, ĐT CHDCND Triều Tiên đã chứng tỏ họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch VFF SONHA Cup 2010 khi nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ khó chịu Singapore. Những pha phối hợp tấn công của CHDCND Triều Tiên khá đơn giản nhưng nhưng trước một hàng thủ được tổ chức lỏng lẻo của Singapore, đội bóng Đông Á vẫn tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Lionel Lewis. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, tiền đạo mang áo số 9 của CHDCND Triều Tiên, Ri Jin Hyok đã có hai pha dứt điểm nguy hiểm lên tiếp về phía khung thành Singapore.


Pha dốc bóng của Aleksandar Duric (9-Singapore) qua Ji Yul Nam (8-Triều Tiên). Ảnh: Ngọc Trường – TTXVN

Dường như đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử đã không có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này khi thi đấu khá chệch choạc, đặc biệt là hàng thủ. Nếu các chân sút của CHDCND Triều Tiên nắn nót hơn trong các tình huống dứt điểm họ đã có không ít hơn hai bàn thắng. Ngoài hai cú sút nguy hiểm của Ri Jin Hyok, lần lượt Al Il Bom và Kim Kyong Il cũng có cơ hội mở tỷ số cho đội bóng Đông Á ở các phút 31 và 32 nhưng đều bỏ lỡ. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, Singapore gần như chỉ biết chịu trận trước các pha tấn công dồn dập của CHDCND Triều Tiên.

Giống như phong cách thường thấy, lối chơi tấn công của Singapore tỏ ra khá đơn điệu với các pha tạt bóng từ hai cánh cho tiền đạo dứt điểm. Tuy nhiên, cả trong các tình huống lật cánh đánh đầu lần tấn công trung lộ, các chân sút của Singapore đều không thể vượt qua được hàng thủ của CHDCND Triều Tiên. Sự bế tắc trên hàng công buộc các cầu thủ Singapore phải sử dụng những cú sút xa nhưng phương án này cũng không đem lại hiệu quả.

Chơi mờ nhạt, nhưng Singapore lại bất ngờ có bàn thắng dẫn trước sau pha phối hợp rất thông minh giữa Shi Jiayi và Duric. Shi Jiayi là người có pha chuyền bóng cực kỳ đẹp mắt, loại bỏ toàn bộ hàng thủ CHDCND Triều Tiên để Duric thoát xuống đánh đầu mở tỷ số cho Singapore. Đây cũng là cơ hội nguy hiểm duy nhất mà Singapore tạo được trong hiệp 1 trận đấu này nhưng họ đã cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Còn CHDCND Triều Tiên thì ngược lại, họ tạo ra không dưới 5 cơ hội ghi bàn nhưng đều phung phí rất đáng tiếc. Ở phút cuối cùng của hiệp 1, Kim Kyong Il có cơ hội để gỡ hòa cho CHDCND Triều Tiên nhưng lại bắt volley chệch cột dọc ở cự ly gần.


Pha đi bóng của Mun In Guk (11-Triều Tiên) qua Ruzaini zainal (28-Singapore). Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Hiệp hai cũng diễn ra với kịch bản tương tự khi CHDCND Triều Tiên cầm được nhiều bóng và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng đều không thể cụ thể hóa bằng bàn thắng. Nhưng cũng phải nói rằng Singapore đã chơi chắc chắn hơn nhiều so với hiệp 1 bằng một lối chơi đầy tính kỷ luật. Đội bóng của HLV Avramovic đã cầm cự rất tốt cho tới khi cầu thủ vào sân thay người của CHDCND Triều Tiên, Ri Myong Jun tỏa sáng để đem về bàn gỡ cho đội bóng Đông Á. Ri Myong Jun đã vượt qua một hậu vệ Singapore trước khi tâng bóng qua đầu thủ thành Lewis, gỡ hòa 1-1 cho CHDCND Triều Tiên.

Tiếp tục chơi ép sân trong những phút cuối, CHDCND Triều Tiên đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 do công của Al Il Bom vào đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu sau một pha xử lý điệu nghệ.

Vũ Mạnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN