
CS.ĐT: Đá bằng niềm tin?
Gần một đội hình là các cầu thủ trẻ được đôn lên, tổng kết và phương hướng cho mùa giải mới vẫn chưa làm, trong khi người thì cứ lũ lượt ra đi và CS.ĐT giờ vẫn phải nhờ vào tài lèo lái của tướng Lộc..
(TT&VH) - Gần một đội hình là các cầu thủ trẻ được đôn lên tập trung cho “đủ tụ”, tổng kết và phương hướng cho mùa giải mới vẫn chưa làm, trong khi người thì cứ lũ lượt ra đi và CS.ĐT giờ vẫn phải nhờ vào tài lèo lái của tướng Lộc..Cho đến giờ, hầu hết nhóm ngoại binh có chất lượng tốt của CS.ĐT ở mùa bóng 2010 đã lần lượt rũ áo ra đi, chẳng hạn như Olushola đã cập bến HP.HN, còn tiền đạo số một Samson thông báo trên Facebook của mình rằng sắp sửa là người của HN.T&T. Cộng thêm chiếc HCĐ mùa bóng vừa rồi nữa thì tại đất Cao Lãnh, câu chuyện về bóng đá đang là vấn đề nóng hổi ở các góc phố, quán café và ngay tại đại bản doanh của đội nhà.
Mất Samson (trái) là một tổn thất cực lớn của CS.ĐT
Chẳng nóng mới lạ, khi cứ tưởng tượng sau mùa bóng chơi tưng bừng ở V-League như thế, nếu xét về lý thuyết, trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải tới đất Cao Lãnh sẽ xôm tụ lắm mới phải. Nhưng đáng tiếc, điều đó không xảy ra, trái lại ở đây đang “có biến”, mà không phải là nhỏ mới đáng sợ. Chẳng nói nhiều về chuyện đó nữa, người Đồng Tháp hiện tại từ cầu thủ đến HLV cứ giãy nảy lên mỗi khi ai đó đề cập tới chuyện đi hay ở của quân mình thì đủ hiểu. Từ quân chính, đến dự bị từ hàng sao cho tới tầm tầm cộng lại cả đã đi lẫn trên đường ra đi phải tính bằng chục. Này là Được Em, Văn Tuấn, Thái Dương đã có bến đỗ mới, Văn Ngân, Văn Mộc, Minh Triết thì vẫn đang bỏ ngỏ tương lai và cũng không chắc là sẽ ở lại. Nhưng nghe đâu, chuyện mời tái ký với nhóm cầu thủ này chỉ là “chiêu” để xoa dịu tình hình mà thôi. Đó là con số rất đáng kinh hoàng, nếu biết rằng ngay cả mạnh tay thay máu để chuẩn bị cho mùa tới như Bình Dương cũng không chia tay nhiều cầu thủ đến thế.Sau những cuộc trốn chạy đó, gần như lãnh đạo đội bóng xứ Đồng Tháp Mười vẫn không có động thái gì lớn để lập lại sự ổn định. Giải pháp tình thế được đưa ra là đôn 7 cầu thủ tốt nhất trong các lứa trẻ lên đội 1 để tích lũy thêm kinh nghiệm. Vài cái tên khác đến từ những đội hạng Nhất trong vùng được gọi sang để thử việc, và tất cả trong số đó đều không có triển vọng nhiều về chuyên môn, nên cơ hội trụ lại để mùa tới đá V-League là không cao. Nhưng, tất cả điều đó vẫn chưa căng bằng chuyện nhà tài trợ Tập đoàn Cao su Việt Nam vẫn không có động thái nào cho vấn đề tăng thêm tiền tài trợ, khi vẫn giữ mức giá 10 tỷ/1 mùa, dù lãnh đạo đội bóng đã vài lần đề cập chuyện tăng tiền để giữ chân các cầu thủ. Không thêm tiền, quân thì cứ ra đi sau mỗi mùa bóng như thế thì mùa tới nhiều người nói CS.ĐT sẽ đá “bằng niềm tin” cũng chẳng oan uổng gì.Tình hình bi đát thế, nhưng ở xứ này những nhà làm bóng đá vẫn tin rằng họ có những ngoại binh giỏi, đào tạo trẻ tốt và nhất là HLV Phạm Công Lộc đã đồng ý ở lại sau những lời mời chào từ những đội bóng khác. Thế mới chết, bởi một đội bóng ngoại binh chỉ là phần của cuộc chơi mà thôi, còn trẻ hay HLV giỏi thì cứ nhìn gương Nam Định thì đủ hiểu rồi…
DUY ANH
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN