thethaovanhoa.vn

Giới hạn của ông Hải “lơ”

01/11/2010 13:36 GMT+7

Người ta đợi chờ sau khi rời Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải sẽ tiếp tục thành công, nhưng tất cả đều nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng.

(TT&VH) - Người ta đợi chờ  sau khi rời Bình Dương, HLV Lê Thụy Hải sẽ tiếp tục thành công, nhưng tất cả đều nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng. Điều gì đang xảy ra với HLV được coi giàu thành tích bậc nhất trong làng cầm quân nội?

Giá như…

Cuộc đời, không phải ai cũng biết dừng đúng lúc khi đã phát triển cực đại hoặc biết khả năng của mình đã chạm giới hạn mà xuất thế. “Gác kiếm”, đấy là cụm từ mang ý nghĩa tích cực nhiều hơn, và đối tượng rút lui thường được lưu truyền, ngưỡng vọng.


Nhiều người bảo rằng giá như sau 2 lần liên tiếp cùng B.Bình Dương vô địch và ẵm danh hiệu HLV xuất sắc nhất, ông Hải “lơ” rút lui thì thương hiệu của ông không bị mờ đi, và những gì liên quan đến con người ông cũng thú vị hơn.


Chắc chắn là như thế. Bởi, kể từ khi bóng đá VN lên chuyên, ông là HLV nội  có thành tích tốt nhất: 2 lần vô địch liên tiếp. Đường đến thành công của ông Hải xứng đáng là tấm gương để lớp trẻ noi theo. Họ Lê lang bạt kỳ hồ, làm đủ đội bóng từ nam đến nữ, phong trào. Một cuộc dấn thân với nghề trường kỳ, đắm đuối. Mấy ai tin được phải đến năm 2004, ông Hải mới có “hạnh phúc” được nắm một đội bóng V-League đầu tiên là LG.HN.ACB, biết thế nào là đồng lương chuyên nghiệp.



Ở tuổi 65, dường như HLV Lê Thuỵ Hải đã chạm giới hạn và đã thực sự đã già

Ở độ tuổi 58, tài năng của ông Hải mới phát tiết, khi đặt dấu ấn rất rõ ràng lên thành tích, lối chơi của LG.HN.ACB. Ngay năm sau, người ta phải thán phục tài năng của ông Hải “lơ” khi biến một Đà Nẵng đầy ngựa chứng, 13 năm thành tích đì đẹt, đoạt chức á quân. Sự nghiệp của HLV này thực sự sáng chói ở Bình Dương, trong 2 năm 2007 và 2008. Một bức chân dung hoàn hảo và đa sắc về một HLV nội.

Nơi an toàn hóa hiểm nguy


Thời điểm đó, ông Hải hoàn toàn có thể ngồi ở nhà riêng tại Hà Đông mà rung đùi để lãnh đạo các đội đến năn nỉ ký hợp đồng. Và rồi, thay vì đất phương Nam đang vượng với mình, ông đã chọn cách quay trở lại đất Bắc, bắt đầu là Thể Công, sau đó là Ninh Bình. Có thể cảm nhận được ông muốn gần nhà, và muốn chặng cuối sự nghiệp muốn tạo lập một dấu ấn với bóng đá đất Bắc. Sự lựa chọn đó âu cũng là hợp lý với những người có tuổi, chỉ thành công ở phương Nam. Còn về tiền, điều đó không quá quan trọng, bởi ông Hải “lơ” kinh tế dư giải, hoàn toàn có thể vô tư để chiều chiều con trai đánh ô tô đến chở bố đi uống bia.


Ở Thể Công và Ninh Bình tiền bạc đúng là phủ phê. Thực tế, ông Hải “lơ” được tạo điều kiện tối đa, trong tay không phải thiếu “bột”. Vậy mà, ở cả 2 đội bóng trên, ông đều phải nhận thất bại rất đau.


Chợt thấy lờ mờ, các đội bóng phía Bắc không dễ gì để dung hòa triết lý huấn luyện, tính cách của HLL Lê Thụy Hải. Dân bóng đá cũng phải thừa nhận cầu thủ bây giờ  rất “láu cá”, nhưng người trong Nam vẫn có gì đó chân phương hơn.


Điều đó hẳn nhiên HLV Lê Thụy Hải phải biết rõ hơn cả. Cuối mùa giải 2010, đã có tin ông vào TP.HCM nắm N.SG sau khi đội bóng này được giải cứu thành công. Vậy mà, thực tế đó không xảy ra.


Nhưng điều bất ngờ lớn nhất đã xảy ra: HLV Lê Thụy Hải đã về Thanh Hóa, mảnh đất mà năm 2003 HLV này đã nán lại để rồi tan vỡ giấc mơ lên chuyên nghiệp,và ông cũng ra đi để năm sau đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Thanh Hóa, đấy là một sự lựa chọn mà ông Hải bảo “ở đâu khó có tôi”.


Thật lạ, bởi nếu muốn vượt khó, ít ra anh phải có trong tay cái gì đó làm cơ sở. Có thể thấy ông Hải đang đánh đu với thương hiệu thêm một lần nữa, bởi không riêng ông, cả nước đều thấy Thanh Hóa là đội thuộc dạng yếu nhất V-League. Một đội bóng bế tắc, không khát vọng. Cách dụng nhân, ứng xử với HLV bất hợp lý mà vụ kiện cáo xung quanh việc đi ở của HLV Vũ Trường Giang đang trở thành điểm nóng.


2 năm qua, nhiều lần ông Hải “lơ” đã có dấu hiệu “chững lại”, thậm chí hơi cùn trong cách ứng xử khi lâm vào thế bí. Lần này ông chọn Thanh Hóa, điều đó trái hẳn với thói quen lâu nay ông đều tinh quái và chiếm lợi thế khi nhận dẫn dắt đội bóng nào.


65 tuổi, dường như HLV họ Lê đã chạm giới hạn và đã thực sự già!


NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN