thethaovanhoa.vn

HLV Vũ Trường Giang: “Tôi cũng hết kiên nhẫn rồi”

30/10/2010 12:42 GMT+7

Để rộng đường dư luận, TT&VH có cuộc trao đổi ngắn với cựu HLV trưởng LSTH, Vũ Trường Giang, về những rắc rối liên quan đến chuyện thanh lý hợp đồng với đội bóng xứ Thanh.

(TT&VH) - Để rộng đường dư luận, TT&VH có cuộc trao đổi ngắn với cựu HLV trưởng LSTH, Vũ Trường Giang, về những rắc rối liên quan đến chuyện thanh lý hợp đồng với đội bóng xứ Thanh.

* Ông và LSTH sẽ không tiếp tục hợp tác, nhưng…

- Tôi đã được hứa và đã chờ rất lâu. Nhưng không bao giờ tôi nhận được hồi âm, kể từ ngày chia tay đội bóng. Tôi đã phải vào Thanh Hóa đến 2 lần, kể từ sau khi V-League 2010 kết thúc, bởi muốn chuyện này kết thúc sớm, để có kế hoạch cho công việc tiếp theo. Lần đầu, cách đây 2 tuần, là để giải quyết những việc tồn đọng như lương và thưởng cho VĐV, và mới đây nhất, tôi quay lại để lo việc cá nhân. Tuy nhiên, tôi đã không gặp được người mình cần, bởi lãnh đạo như muốn tránh mặt tôi?!



HLV Vũ Trường Giang: “Tôi cũng hết kiên nhẫn rồi”

* Ông có thể nói cụ thể hơn không? Bản chất vấn đề ở đây là gì?

- 2 tỷ đồng tiền thưởng cho suất trụ hạng chỉ là “lời nói gió bay”?! Họ thòng một câu trong cam kết, rằng “phải trụ hạng sao cho xem được”, mới có thưởng. Thật hài hước! LSTH đã về đích ở vị trí thứ 12/14 đội và không phải đá “play-off”, thì không đàng hoàng hay sao?! Hay phải trụ hạng trong tốp 7, tốp 5?!


Bỏ qua vấn đề đó, bất cập ở đây là bản hợp đồng (2 năm) giữa tôi và LSTH. Sau khi thống nhất sẽ không tiếp tục hợp tác với nhau nữa, theo đúng thoả thuận, CLB sẽ phải bồi thường 12 tháng tiền lương, cũng như phí hợp đồng của một năm còn lại. Việc giải quyết dứt điểm những ràng buộc giữa tôi với CLB, không những chỉ thuận lợi cho tôi, mà đội bóng cũng tiết kiệm được thời gian cho những kế hoạch khác. Nhưng tôi không hiểu tại sao, tất cả cứ ì ra thế?!


* Ông vẫn có hướng giải quyết khác, thay vì chỉ biết chờ đợi những hồi âm từ LSTH?


- Tôi sẵn sàng thỏa hiệp, bởi tôi không phải mẫu người thích gây ầm ĩ. Nhưng bất đắc dĩ, tôi sẽ phải làm đơn kiến nghị, nhờ VFF can thiệp, vì đây là quyền lợi hợp pháp của người lao động và VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp, quản lý trực tiếp. Tôi hy vọng sẽ sớm dứt điểm những rắc rối này, để có thể bắt tay vào công việc mới. Tôi vẫn còn máu nghề lắm!


* Cảm ơn ông và chúc ông mọi chuyện suôn sẻ!


CCKM (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN