thethaovanhoa.vn

02h00 ngày 31/10, Marseille – Rennes: Rạng đông của một Đế chế?

30/10/2010 11:58 GMT+7

Nếu đánh bại Rennes, Marseille sẽ vươn lên ngôi đầu lần đầu tiên mùa này. Đó sẽ là tiền đề cho họ hướng đến việc bảo vệ vương miện vào cuối mùa, và xác lập một Đế chế mới ở Ligue 1.

(TT&VH)- Nếu đánh bại Rennes, Marseille sẽ vươn lên ngôi đầu lần đầu tiên mùa này. Đó sẽ là tiền đề cho họ hướng đến việc bảo vệ vương miện vào cuối mùa, và xác lập một Đế chế mới ở Ligue 1, sau kỷ nguyên huy hoàng của Lyon đầu thập niên này.

Cáo chung của hiện tượng Rennes?

Chiếm ngôi đầu bảng lần đầu tiên sau 40 năm, giữ nó qua 3 vòng, để rồi bây giờ, Rennes đã sẵn sàng để… thoái lui. Đầu tiên là trận hòa không bàn thắng ngay trên sân khách trước Lens, và tiếp theo còn là một đòn nặng nề hơn dành cho thầy trò Frederic Antonetti: Thất bại ngay trên sân nhà trước Montpellier. Trong quãng thời gian Rennes suy yếu, các “hiện tượng” khác như St. Etienne hay Toulouse đồng loạt sa sút.

Khi Rennes đánh chiếm ngôi đầu ở vòng 8, Marseille đứng ở vị trí thứ… 8, kém ngôi đầu 6 điểm. Vòng 9, khi không chỉ Rennes mà một loạt các hiện tượng vấp ngã, đội bóng thành phố cảng miền Nam bật lên vị trí thứ 4. Và bây giờ, sau khi đánh bại Lille ngay trên sân khách ở vòng trước (3-1), thầy trò Didier Deschamps đã nhìn thấy ngôi đầu. Họ đã nắm được vạt áo của Rennes.

Việc kéo hiện tượng ấy và ném họ văng lại phía sau nằm trong tầm tay của Marseille: Khi Rennes bắt đầu đổ dốc sau một quãng thời gian thăng hoa, thì thầy trò Deschamps đang dần nhấn ga (3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường). Khi Rennes “hy sinh” Cúp Liên đoàn (thua Guingamp) thì Marseille trả lời cho tham vọng của họ bằng cách đánh bại chính Guingamp ở vòng 1/8 mặt trận này.

Mùa trước, Marseille đăng quang sau thắng lợi 3-1 trước Rennes tại Velodrome - Ảnh Getty
Một Đế chế mới


Các cá nhân xuất sắc của Rennes mùa này đều thụt lùi phong độ nghiêm trọng thời gian qua: Victor Hugo Montano, chân sút số một của đội bóng, dính chấn thương và nghỉ đá đã 2 vòng. Trung vệ đội trưởng Kader Mangane (anh cũng đã có 2 bàn thắng), thủ lĩnh hàng thủ và thủ lĩnh tinh thần, vừa dính một tấm thẻ đỏ trong trận thua Montpellier ở vòng trước, và không có mặt trên Velodrome.

Ngược lại, Marseille tiến phăng phăng với những “phát hiện” mới và cũ: Tân binh Loic Remy đang nổ súng liên tục (3 bàn/ 3 trận gần đây ở Ligue 1), còn khi anh vắng mặt, Andre Ayew đã tỏa sáng, đưa Marseille vượt qua Guingamp ở Cúp Liên đoàn. Sự đồng đều cũng là điều được thể hiện trên danh sách ghi bàn: Hiện tại, Marseille có… 4 chân sút chủ lực: Ayew, Lucho, Taiwo và Remy, với 3 bàn cho mỗi người.

Không có lý do gì để nghi ngờ việc kiếm 3 điểm của Marseille, và nếu thành công, họ sẽ vươn lên ngôi đầu lần đầu tiên mùa này, sau khi bắt đầu mùa giải một cách tệ hại với 2 trận thua liên tiếp mở màn. Thế nhưng, những bước tiến quật khởi của Marseille thời gian qua cho thấy họ đang dần rũ bỏ sức nặng ngàn cân của chiếc vương miện mùa trước, để tiến đến vinh quang mới mùa bóng này.

Nếu lên ngôi đầu và bảo vệ vị trí ấy cho đến khi mùa giải kết thúc, Marseille sẽ trở thành CLB thứ 2 sau Lyon bảo vệ được chức vô địch trong vòng 2 thập kỷ qua. Trừ 7 mùa giải đăng quang liên tiếp của Lyon, ngôi vô địch đã qua tay tổng cộng 6 CLB trong 20 năm qua, nhưng không đội nào giành vương miện 2 mùa liên tiếp.

Đầu thập niên 90 thế kỷ trước, Marseille là một Đế chế ở Ligue 1, với 4 lần đăng quang liên tiếp (mùa 1992-1993, họ bị tước chức vô địch và đánh tụt hạng vì scandal dàn xếp tỉ số). Đầu thập niên này, Lyon phủ bóng lên Ligue 1 suốt 7 năm, trước khi đánh mất vị thế thống trị vào cuối thập niên. Bây giờ, cơ hội trở lại nằm trong tay thầy trò Deschamps: Lên ngôi đầu, bảo vệ nó, vô địch để có nền tảng xác lập một Đế chế mới, trong thập niên mới.
Dự đoán: 2-0

Phạm An

Lực lượng

Marseille: Khả năng ra sân của M`Bia và E. Cisse chưa chắc chắn
Rennes: Montano và Rod Fanni trở lại, Mangane bị treo giò

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda – Azpilicueta, Diawara, Heinze, Taiwo – Kabore, Lucho, Mbia – Valbuena, Remy, Ayew.
Rennes: Douchez – Kana Biyik, Catherine, Danze, Fanni – Leroy, Marveaux, M`Vila, Dalmat – Brahimi, Montano.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN