thethaovanhoa.vn

Champions League: Những cánh cửa mở đầu tiên

31/10/2010 06:18 GMT+7

Giữa tuần sau, Champions League sẽ bước vào lượt trận thứ tư của vòng bảng, một số đại gia, những đội đã toàn thắng ở ba lượt trước, sẽ có được tấm vé đầu tiên nếu họ giành thêm ba điểm nữa.

(TT&VH Online) - Giữa tuần sau, Champions League sẽ bước vào lượt trận thứ tư của vòng bảng, một số đại gia, những đội đã toàn thắng ở ba lượt trước, sẽ có được tấm vé đầu tiên nếu họ giành thêm ba điểm nữa.


Ảnh: AP
Lyon: Cách mạng đến đâu


Với ba chiến thắng liên tiếp, Lyon dường như đang khởi đầu một cuộc cách mạng Pháp mới tại sân chơi Champions League, nơi họ từng khiến cả châu Âu kinh ngạc khi ba lần vào tứ kết giải đấu danh giá nhất châu lục vào giữa thập niên này. Tuy nhiên, tuần lễ vừa qua diễn ra với nhiều sóng gió, cho cả thành phố Lyon và đội bóng của họ. Những người biểu tình phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ đã tràn xuống đường phố, biến nhiều khu vực thành vùng chiến sự, với những chiếc xe hơi bốc lửa và các cuộc đụng độ đổ máu cùng cảnh sát trên đường phố. Còn với đội bóng của huấn luyện viên Claude Puel, ngay sau chiến thắng 2-0 trước Benfica ở Champions League giữa tuần trước là trận hòa thảm hại ở sân đội bét bảng Arles.

Puel đã chịu đủ áp lực trước kỳ nghỉ ở cấp câu lạc bộ, nhường “sân khấu” cho đội tuyển quốc gia, việc bị Arles chia điểm càng làm trầm trọng thêm vấn đề khi sau 10 vòng đấu ở Ligue 1, Lyon mới chỉ có 12 điểm và đang xếp thứ 14. Chỉ số tín nhiệm với cựu huấn luyện viên của Lille này, bất chấp các kết quả ở Champions League, còn rớt nhanh hơn của ngài Tổng thống Nicolas Sarkozy sau leaguekế hoạch cải cách hưu trí. Trong tình cảnh đó, chuyến làm khách tới Benfica vào giữa tuần sẽ có ý nghĩa sống còn với Puel. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Lyon chính thức mở cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp trước hai lượt. Kết quả lý tưởng đó không chỉ giúp Puel giảm bớt sức ép, mà còn khiến ông có thể tập trung toàn lực cho việc cải thiện vị trí ở trong nước.

Trên thực tế, Lyon đang sánh ngang với những đại gia thứ thiệt ở châu Âu tại Champions League. Chỉ một nhóm nhỏ những gã khổng lồ, bao gồm Bayern Munich, Chelsea, Real Madrid và Arsenal, có thể tự hào với chiến tích toàn thắng. Mùa giải trước, đội bóng Pháp đã từ bỏ bóng đá đẹp, điều giúp Lyon hào sảng của năm năm trước có thêm nhiều cổ động viên mới, để tiến càng xa càng tốt tại Champions League. Đội bóng đó của Puel bị coi là Lyon xấu xí nhất kể từ đầu thiên niên kỷ, nhưng Les Gones, với lối chơi đầy toan tính, đã vào đến tận bán kết Champions League.

Giờ đây, lọt vào nhóm 16 đội cuối cùng không còn là điều quá khó khi họ đã bỏ túi chín điểm. Trên thực tế, một trận hòa ở Benfica là đủ, trong khi Lyon vẫn còn ba điểm được chờ đợi khi tiếp Hapoel Tel Aviv trên sân nhà sau đó. Nhưng kể từ đó trở đi sẽ là một cuộc xổ số với Puel và đội bóng của ông. Cũng giống như Chelsea, bắt phải lá thăm mang tên Inter Milan tại vòng 16 đội một năm trước, nếu chạm mặt gã khổng lồ nào đó, cơ hội để Lyon làm nên kỳ tích như việc loại Real Madrid ở vòng 1/8 mùa giải vừa rồi là rất thấp.

Mặc dù Puel vẫn còn nguyên đội ngũ đã đưa Lyon vào bán kết mùa trước, và còn được tăng cường thêm Pape Diakhate, Yoann Gourcuff và Jimmy Briand, nhưng sự cân bằng của Lyon không còn nữa. Tổn thất lớn nhất có lẽ là sự sa sút của Kim Kallstrom, một phần do ảnh hưởng tâm lý khi anh đang dính vào một vụ kiện tụng hình sự. Một tiền vệ phòng ngự cần mẫn và biết sáng tạo khi cần thiết, cầu thủ người Thụy Điển là một nhạc trưởng thực thụ của Lyon. Vắng anh, đội bóng của Puel gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm giữ thế trận. Ở hàng tiền đạo, Briand và Bafetimbi Gomis, dù đã chơi tổng cộng 19 trận ở mùa này, mới chỉ ghi được năm bàn.
Để kết luận, Lyon có thể vượt qua vòng bảng sau lượt trận giữa tuần sau, nhưng để lặp lại thành tích vào bán kết mùa trước, họ sẽ cần một phép màu thật sự.

Những bài học cho người Italia

Inter và AC Milan có những kết quả khác nhau ở lượt trận vừa rồi, nhưng cả hai đội bóng Italia đều đã nhận được bài học quan trọng cho tham vọng tiến xa của họ ở Champions League mùa này.

Inter Milan, có chiến thắng 4-3 trước Tottenham trong trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng bảng từ đầu đến giờ, nhưng huấn luyện viên Rafael Benitez chắc chắn không thể hài lòng với những gì ông được chứng kiến. Nhà đương kim vô địch Champions League dẫn trước 3-0 chỉ sau 14 phút và chơi hơn người trong một tiếng đồng hồ, nhưng đến cuối trận, họ đã để đại diện Anh gỡ lại ba bàn liên tiếp nhờ một hat-trick của Gareth Bale. Ngay chính Benitez cũng thừa nhận Inter đã “nhận được bài học xương máu” từ trận đấu đó. Điều quan trọng nhất lúc này với đội bóng của huấn luyện viên người Tây Ban Nha có lẽ là động lực. Sau khi đã no nê danh hiệu ở mùa giải trước, nhiều ngôi sao Inter đang tỏ ra tự thỏa mãn và sau khi dẫn trước 4-0, gần như để mặc cho Tottenham muốn làm gì thì làm trên sân. Tất nhiên, lúc này họ vẫn chưa có gì phải hoảng hốt, nhưng để bảo vệ được ngôi vô địch, sự bất cẩn như ở San Siro giữa tuần trước là không thể chấp nhận.

Về phần AC Milan, thất bại toàn diện 0-2 trước Real Madrid ở Bernabeu bộc lộ nhiều mâu thuẫn trong hệ thống chiến thuật của Milan và cả sự thiếu hiểu biết về chính đội bóng của mình nơi huấn luyện viên Massimiliano Allegri. Rossoneri đã không thể kiểm soát được nhịp độ trận đấu và hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Trên đất Tây Ban Nha, Allegri đã sử dụng hệ thống 4-3-3 khi mà ông không có những con người phù hợp. Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic và Pato đều không phải là các mẫu tiền đạo chấp nhận lùi lại khi mất bóng, để dạt cánh và hỗ trợ phòng ngự, khiến khoảng trống trước mặt cặp tiền vệ trung tâm Genaro Gattuso - Andrea Pirlo quá lớn, và Milan trở nên mỏng manh trước sức tấn công dữ dội của đối phương.

Sự xuất hiện của Robinho tại Bernabeu ở phút 72, được các cổ động viên Real chào đón bằng những tràng la ó dữ dội, làm thay đổi đôi chút. Tiền đạo người Brazil, thay đồng hương Ronaldinho, đã mang đến tốc độ cho AC Milan bên cánh trái. Tuy nhiên, điều chỉnh đó cũng không thật sự thuyết phục, khi Robinho cũng là một cầu thủ lười phòng ngự không kém bất cứ ai trong bộ ba kể trên. Lời khuyên cho Allegri trong trận lượt về với Real ở San Siro vào giữa tuần này, có lẽ là ông nên trở lại với hệ thống 4-3-2-1 từng giúp Milan rất thành công trong thời kỳ Carlo Ancelotti trước đây, bởi những con người của họ bây giờ thích hợp với điều đó.

Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN