thethaovanhoa.vn

Đừng lừa dối chính mình

27/10/2010 11:49 GMT+7

Ngày Quốc Vượng, Văn Quyến… bán mình cho quỷ dữ (dù là bán thắng), SEA Games 2005, họ cũng chỉ mới trên dưới 20 tuổi. Tất nhiên, họ cũng còn rất trẻ.

(TT&VH) - Ngày Quốc Vượng, Văn Quyến… bán mình cho quỷ dữ (dù là bán thắng), SEA Games 2005, họ cũng chỉ mới trên dưới 20 tuổi. Tất nhiên, họ cũng còn rất trẻ.

Cuộc sống có thể sẽ vẫn bình yên (với người trong cuộc và với cả dư luận), nếu cơ quan điều tra không đưa vụ việc (bán độ và cũng là bán thắng) ra ánh sáng. Rồi tất cả đã phải nhận sự trừng phạt đích đáng và BĐVN nhận một bài học nhớ đời.

Giờ, U19 VN đã lại có biến, cũng trong một trận đấu mà chúng ta đã giành chiến thắng chung cuộc. Có sự liên tưởng nào ở đây không, khi lứa U19 cũng đang khoác trên mình chiếc áo mang màu cờ Tổ quốc?! Đâu là sai lầm và đâu là sự tiêu cực có chủ ý? Không có sự sai lầm nào trong cả 2 tình huống này.


Có một chút khác biệt, là tính chất của 2 giải đấu không giống nhau. Khi SEA Games là đấu trường chính thức, với sự kỳ vọng của cả một dân tộc, thì giải U21 quốc tế (ở tuổi lên 4) đơn thuần là một giải giao hữu, với tính chất giao lưu, học hỏi là chính.


Không thể hiểu theo cách giải thích của HLV Triệu Quang Hà sau trận đấu (đó chỉ là sai lầm rất cố hữu của tuổi trẻ?!) và cũng không thể thông cảm. Vì như thế là bao biện, là bao che và là sự dung túng.


CCKM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN