thethaovanhoa.vn

Ký sự Manchester: Chuyện chép ở Old Trafford

24/10/2010 11:29 GMT+7

Trong bức thư điện tử gửi từ Manchester, anh bạn Gregg Hatton đã viết: “Cậu ta (tức Rooney) suýt nữa đã làm một điều dại dột mà cậu ta sẽ không lường trước được hậu quả sẽ ghê gớm như thế nào…”.

(TT&VH)- Trong bức thư điện tử gửi từ Manchester, anh bạn Gregg Hatton đã viết: “Cậu ta (tức Rooney) suýt nữa đã làm một điều dại dột mà cậu ta sẽ không lường trước được hậu quả sẽ ghê gớm như thế nào…”.

Truyền thống là tất cả

Gregg là đại diện của Smirnoff, một trong những nhà tài trợ lớn nhất của M.U, đơn vị tổ chức cho nhóm phóng viên Việt Nam sang dự khán trận M.U – Liverpool trên sân Old Trafford mới đây. Có cơ hội tận mục sở thị những gì diễn ra ở “Nhà hát của những giấc mơ” trong trận đấu đó thì mới cảm nhận được tình yêu cuồng nhiệt mà các CĐV dành cho CLB, thậm chí nó gần giống như một thứ tôn giáo vậy.

Trên đường đưa chúng tôi tới sân Old Trafford, khi được hỏi đâu là sự khác biệt giữa M.U với kình địch cùng thành phố là Man City, người lái xe của khách sạn trả lời không chút đắn đo: “Truyền thống. Các ông chủ Arập của Man City có bỏ bao nhiêu tiền để mua các ngôi sao lớn về sân City of Manchester đi chăng nữa thì cũng không bao giờ mua được bề dày truyền thống mà M.U gây dựng biết bao năm qua”.
Các vị khách Việt Nam trong phòng thay đồ của sân Old Trafford

Quả vậy, ở “Nhà hát của những giấc mơ”, yếu tố truyền thống là điều được nhấn mạnh hơn hết thảy. Điểm xuất phát của tour tham quan sân Old Trafford (7 bảng/vé) không phải là nơi cất giữ những chiếc cúp danh giá, mà là đường hầm Munich, bắt đầu từ góc khán đài Tây – Nam. Đây là nơi ghi nhớ sự kiện bi thảm nhất trong lịch sử M.U, khi vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Munich (Đức) năm 1958 đã cướp đi sinh mạng của 20 trên tổng số 44 thành viên CLB có mặt trên chuyến bay định mệnh ấy, trong đó có 8 cầu thủ. Tất cả như để nhắc nhở rằng, tầm vóc vĩ đại mà M.U có được như ngày hôm nay đã được vun đắp bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt. Đối với các "munician", không ai được phép quên điều đó.

Từ đường hầm này có các cánh cửa dẫn vào khu báo chí, khu vực dành cho truyền hình, và phần hấp dẫn nhất là phòng thay đồ của đội bóng. Mọi ý tưởng chiến thuật, hay bí quyết chiến thắng đều được bắt nguồn từ căn phòng từng sản sinh ra các giai thoại về “chiếc giầy bay” hay “máy sấy tóc” li kỳ, gắn liền với HLV Alex Ferguson. Hai bên hành lang dẫn từ phòng thay đồ ra sân treo 19 tấm bảng, ghi lại 19 lần giành chức vô địch quốc gia của M.U. Và mỗi lần các cầu thủ chuẩn bị bước ra thảm cỏ, chiếc loa gắn trên nóc hành lang sẽ phát đoạn nhạc truyền thống kèm giọng đọc đầy hào sảng, nhắc lại tất cả các danh hiệu lớn nhỏ mà M.U từng giành được trong lịch sử, như để thổi bùng ngọn lửa tự hào của các cầu thủ trước giờ xung trận.
Những chiếc cúp được đem về dưới triều đại Sir Alex Ferguson

Trong bức thư điện tử gửi cho tôi, Gregg nói đùa, giả sử Rooney chuyển tới City of Manchester thì chắc mỗi lần ra sân, cậu ta sẽ đỡ mất thời gian nghe loa, bởi số danh hiệu mà Man City giành được chỉ bằng móng tay so với M.U (12-58)!

Sir Alex là số Thánh

Trong 58 chiếc cúp lưu trong phòng truyền thống của M.U thì có 35 chiếc được đem về dưới triều đại của Sir Alex. Và dù HLV 68 tuổi này chưa được dựng tượng như Sir Matt Busby, HLV đầu tiên giúp M.U giành cúp C1 năm 1968, hay bộ ba huyền thoại gắn liền với chiến công ấy là Bobby Charlton – Dennis Law – George Best (hai tổ hợp tượng đài này nằm đối diện nhau ở mặt ngoài của sân, trên đường Matt Busby), thì ông cũng đã mặc nhiên được xem như một vị Thánh sống ở Old Trafford.

Khi dẫn đoàn khách tham quan vào phòng thay đồ, người hướng dẫn viên tên Barry Ives cho phép mọi người ngồi bất kỳ đâu, chụp ảnh với bất kỳ chiếc áo đấu nào treo trên tường để các cầu thủ mặc trước khi ra sân. Nhưng riêng vị trí cạnh tấm bảng mà Sir Alex thường đứng để chỉ đạo chiến thuật thì được quây lại, không cho phép bất kỳ ai tiếp cận. Tương tự, ở khu kỹ thuật bên ngoài sân, khách tham quan cũng chỉ có thể ngồi lên những chiếc ghế dành cho các cầu thủ dự bị, còn 3 chiếc ghế hàng trên cùng, nơi Sir Alex hay ngồi (theo lời người ông Ives thì Sir Alex hay ngồi ở giữa hoặc bên trái) thì cũng được rào lại, cứ như thể ngồi lên đó là một việc làm “phạm thượng” vậy!

Chính vì thế, khi tôi hỏi đùa rằng ông có biết cầu thủ nào hay bị Sir Alex “sấy tóc” trong phòng thay đồ hay không, ông Ives giãy nảy lên và nói “ồ, ồ, điều này là cấm kị”, rồi lảng sang chuyện khác. Ông Ives cũng như người lái xe khách sạn, hay bất kỳ CĐV M.U nào mà tôi tiếp cận đều tỏ rõ sự tôn kính dành cho Sir Alex. Do đó mà trong thư, Gregg cũng nói với tôi rằng, Rooney quả được Sir Alex cưng chiều, nếu không cậu ta cũng đáng phải hứng chịu chiếc giày bay, không phải một chiếc từ ông thầy người Scotland, mà là cả vạn chiếc từ người hâm mộ vì đã dám làm Sir Alex phiền lòng…
Khách tham quan không được phép ngồi lên những chiếc ghế dành cho Sir Alex Ferguson

Rooney là đầu câu chuyện

Không chỉ bây giờ, mà trong quãng thời gian chúng tôi lưu lại Manchester thì tiền đạo số 1 nước Anh cũng là đề tài được bàn tán nhiều nhất tại thành phố này. Bởi lúc ấy, vụ scandal mua dâm của Rooney mới bị phát giác. Tại sân bay, khi biết chúng tôi đến Manchester để thăm sân Old Trafford, một nhân viên ở đây đã cười rộ lên rằng “quý vị đến vì Rooney đấy chứ?”. Vì thế, cách tốt nhất để mở đầu câu chuyện nếu muốn làm quen với người dân địa phương là… hỏi về chuyện gia đình của Rooney.

Thời điểm đó, cũng đã có nhiều người bày tỏ sự thất vọng về tiền đạo này. Trên khán đài ở trận gặp Liverpool, chúng tôi bắt gặp một gia đình với cả bố mẹ lẫn hai cậu con trai nhỏ. Tôi tính đùa khi nói rằng cậu út có khuôn mặt giống Rooney quá thì bà mẹ thốt lên: “Chúa ơi, đừng ví con tôi với kẻ làm tan nát trái tim phụ nữ đó chứ”!

Hoàng Nhật - Lan Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN