
Kí sự Old Trafford: Ăn trưa ở Red Café, ăn tối ở Rosso
Một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi tới sân Old Trafford là nhà hàng Red Café nằm ở tầng lầu của sân. Dĩ nhiên, đoàn khách Việt Nam cũng không bỏ lỡ cơ hội dùng bữa trưa tại đây.
(TT&VH)- Một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi tới sân Old Trafford là nhà hàng Red Café nằm ở tầng lầu của sân. Dĩ nhiên, đoàn khách Việt Nam cũng không bỏ lỡ cơ hội dùng bữa trưa tại đây sau khi đã hoàn tất chuyến tham quan sân.
Tông màu chủ đạo của quán là màu đỏ, và các vị khách đều lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi tất cả những chiếc ghế đều được in tên của các danh thủ kèm theo số áo quen thuộc. Từ các huyền thoại như Bobby Charlton, George Best, Cantona cho tới các ngôi sao đương thời như Rooney, Vidic, Berbatov, và thậm chí cả những cầu thủ thuộc hàng “tiểu tốt” và đã ra đi như Tosic hay Dong Fangzhou (!) cũng đều có tên. Những chiếc khăn giấy bọc bộ đồ dao, nĩa cũng được in hình logo CLB, và chúng đáng yêu đến mức không ít thực khách đã… đút chúng vào trong túi để đem về làm kỷ niệm giống như chúng tôi.
Những chiếc ghế đặc biệt tại Red Café |
Và để cho chuyến đi Manchester mang đậm đặc “chất M.U”, buổi tối hôm đó, đại diện của Smirnoff đã mời chúng tôi tới dùng bữa tại nhà hàng có tên Rosso (trong tiếng Ý có nghĩa là Đỏ). Đây là một trong những quán ăn sang trọng và nổi tiếng bậc nhất Manchester, và điều thú vị là nó thuộc quyền sở hữu của trung vệ Rio Ferdinand. Vì là nhà hàng món ăn Ý nên nội thất bên trong cũng được thiết kế theo phong cách của đất nước hình chiếc ủng, với những bức hình các nghệ sĩ người Ý nổi tiếng như Pavarotti, Giorgio Armani, Roberto Begnini… Một mảng tường thì treo ảnh những vị khách quen, đương nhiên chiếm số đông là các cầu thủ M.U như Rooney, Giggs, Nani… và thậm chí có cả Kolo Toure, trung vệ của Man City!
Hoàng Nhật- Lan Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN