thethaovanhoa.vn

17h30 ngày 24/10, Parma – Roma: Cơ hội cuối cùng của “Thợ hàn”

24/10/2010 11:57 GMT+7

Theo nhật báo Corriere dello Sport, HLV Claudio Ranieri còn hai trận để cứu chiếc ghế của ông tại AS Roma, trận trên sân Parma chiều nay và trận tiếp đón Lecce vào cuối tuần tới.

(TT&VH)- Theo nhật báo Corriere dello Sport, HLV Claudio Ranieri còn hai trận để cứu chiếc ghế của ông tại AS Roma, trận trên sân Parma chiều nay và trận tiếp đón Lecce vào cuối tuần tới. Tuy nhiên, nếu trận này mà Roma vẫn thua, thì sẽ là quá xa xỉ nếu tiếp tục dành cho “Gã thợ hàn” một cơ hội nữa.

Nếu chỉ tính về mặt kết quả và điểm số ở Champions League, thất bại 1-3 trước Basel ngay tại thánh địa Olimpico hôm giữa tuần đã không khiến người Roma đau đến thế. Với Roma mùa này, Champions League coi như đã là một “chùm nho còn xanh”, thà bỏ đi còn hơn là bấu víu cho thêm gánh nặng khi số phận của họ ở Serie A còn bấp bênh. Nếu Roma phải thua ở Champions League để giành lại vị thế ở Serie A, đặc biệt khi Lazio đang cười vào họ từ trên đỉnh bảng xếp hạng, thì hẳn là những romanista cũng rất sẵn lòng. Nhưng trận thua Basel không gợi bất cứ chút suy nghĩ nào về việc Roma hy sinh đấu trường quốc tế để tập trung cho giải quốc nội.

Ngược lại, Roma đã dự định dùng trận gặp Basel để làm đòn bẩy cho phong độ của họ ở Serie A. Nhưng thay vì giành chiến thắng như mong muốn, họ lại thua trong màn trình diễn tồi nhất từ đầu mùa, đặc biệt trong hiệp 1 trận đấu. Điều trớ trêu là chỉ vài ngày trước đó, Roma đã có dấu hiệu hồi sinh với thắng lợi 2-1 trước Genoa, trận đầu tiên họ ghi
Claudio Ranieri còn rất ít cơ hội để cứu vãn sự nghiệp- Ảnh Getty
được đến 2 bàn thắng dẫn trước ở Serie A. Mạch “thất bại – thắng – thất bại tồi tệ hơn” khiến người ta liên tưởng đến một đấu sĩ đến hồi kiệt sức, chỉ vùng dậy được thêm một lần trước khi gục ngã mãi mãi. Roma đang là đấu sĩ ấy, với Ranieri là trái tim không còn đủ lực để bơm sức sống.


Chắc chắn, lỗi chẳng phải của riêng Ranieri. Một phần lỗi thuộc về nhà Sensi, một phần thuộc về Totti, một phần thuộc về các cầu thủ Roma khác, và có thể còn do trọng tài nữa. Nhưng chắc chắn chỉ một mình Ranieri là người có thể bị tống cổ khỏi đội ở thời điểm này. Nữ chủ tịch Rosella Sensi đã vung đao lên rồi, chỉ còn chờ thời khắc lưỡi đao bổ xuống. Sau rất nhiều lần chứng kiến Ranieri xoay sở trong vô vọng từ đầu mùa, có rất ít niềm tin rằng ông sẽ tránh được đòn này, cho dù các đối thủ tiếp theo của Roma không thực sự là những thách thức lớn.

Không đội nào đá sân khách kém hơn Roma từ đầu mùa. Ở Serie A, Roma đã toàn thua cả 3 trận xa nhà, với số bàn thắng bại là 2-9. Ở Champions League, họ cũng thất bại 0-2 trước Bayern Munich thời khủng hoảng. Hôm nay lại là một trận sân khách nữa. Tương lai nào chờ Roma? Niềm an ủi duy nhất cho “Gã thợ hàn” và các học trò là Parma cũng đang ngập trong bết bát, đã 6 trận liền không thắng và đang đứng áp chót bảng xếp hạng. Cũng như Ranieri, HLV Pasquale Marino được cho là chỉ còn 2 trận để giữ lấy chiếc ghế huấn luyện ở Parma. Xét về tiềm lực, khả năng của nhà cầm quân và kinh nghiệm thoát hiểm, Roma đều đang ở thế hơn. Nhưng còn nỗi ám ảnh sân khách?
Dự đoán: 1-1

Vĩnh Nguyên

20.000 bánh sandwich phủ kín Tardini

Một kế hoạch “dị” chưa từng thấy sẽ được các tifosi của Parma thực hiện tại sân Ennio Tardini chiều nay: đem khoảng 20.000 chiếc bánh sandwich vào sân để ăn khi trận đấu bắt đầu. Lý do rất đơn giản: trận đấu diễn ra lúc 12h30 giờ địa phương, trùng vào giờ ăn trưa, và những người tổ chức sự kiện này đã ngỏ ý mời tất cả các tifosi đến góc khán đài phía Bắc với bánh sandwich trong tay để ăn trong lúc các cầu thủ bước vào sân. Tuy nhiên, đây thực chất là kế hoạch nhằm phản đối việc tổ chức các trận đấu bóng đá vào giữa trưa của Serie A, bắt chước Premier League, nhằm kiếm thêm tiền từ truyền hình. “Bọn họ (Lega Serie A) chỉ nghĩ đến tiền mà thôi” – một tifosi bức xúc.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN