thethaovanhoa.vn

Luật sư

24/10/2010 06:34 GMT+7

Nghe xong lý lẽ của nhà kinh doanh bị mắc vào những vụ làm ăn mờ ám, luật sư nói:

(TT&VH Cuối tuần)  * Nghe xong lý lẽ của nhà kinh doanh bị mắc vào những vụ làm ăn mờ ám, luật sư nói:

- Nếu ông muốn biết ý kiến trung thực của tôi...

- Không không, - nhà kinh doanh anh ngắt lời luật sư, tôi muốn biết ý kiến chuyên nghiệp của ông cơ.

* Một luật sư giải thích như sau về nghĩa của từ “trách nhiệm”.

Bạn hãy tưởng tượng trên chiếc quần của bạn chỉ có hai cái khuy mà một cái lại bị tuột mất! Khi đó, toàn bộ gánh nặng trách nhiệm sẽ dồn hết vào cái khuy còn lại.

* - Tôi không thể nào hiểu được ông, - luật sư nói với thân chủ của mình, - vừa mãn hạn tù về tội ăn cắp, ông đã tới ngay tòa báo hành hung người chủ bút có bài viết về vụ của ông. Tại sao ông lại xử sự như thế?

- Ông thử nghĩ xem, tôi ăn cắp một nghìn Euro mà cái lão xỏ lá ấy lại viết tôi ăn cắp những ba nghìn. Vì thế vợ tôi dằn vặt tôi đến khổ.

* - Ông tin rằng ô tô của ông đúng là đã bị người bị cáo kia lấy cắp? - luật sư hỏi người bị hại.

- Sau lời phát biểu rất dài của ông trước tòa, tôi đâm nghi ngờ không biết là nói chung, hồi nọ tôi đã từng có một chiếc ô tô hay không nữa.

* Ông hàng thịt hỏi ông luật sư ở cùng khu phố khi ông này đi qua cửa hàng:

- Tôi muốn hỏi ông một việc. Một con chó đã ngoạm mất của tôi tảng thịt bò. Tôi có thể đòi chủ của nó bồi thường không?

- Ông có nhân chứng chứ?

- Vâng, tôi có ít nhất sáu nhân chứng.

- Thế thì không có vấn đề gì.

- Vậy ông phải đưa tôi 100 phơ răng vì đó là con chó của ông.

- Được thôi, - ông luật sư đáp, - nhưng về phần ông, ông phải đưa tôi 300 phơ răng về những điều tôi đã trả lời ông.

Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN