thethaovanhoa.vn

Hiểm họa núi “đè”

22/10/2010 11:05 GMT+7

Khoảng 400 - 500m3 đất đá từ trên núi đã đổ ập vào nhà ông Đinh Xuân Như (khối 2, P.Trung Đô, TP Vinh) trong giờ cơm chiều ngày 18/10/2010.

(TT&VH) - Khoảng 400 - 500m3 đất đá từ trên núi đã đổ ập vào nhà ông Đinh Xuân Như (khối 2, P.Trung Đô, TP Vinh) trong giờ cơm chiều ngày 18/10/2010. May mà ông Như đã kịp kéo vợ con chạy thốc ra đường, chứ chỉ chậm một tích tắc thôi thì cả nhà 4 sinh mạng đã bị vùi lấp.

May mắn thoát nạn nhưng ông Như bỗng chốc đã trở thành người “vô gia cư”.

Cư dân sống quanh chân núi Dũng Quyết chủ yếu là cán bộ công nhân nhà máy điện Vinh, và nhà máy đóng tàu Bến Thủy xưa kia. Sau khi lập làng, mở ấp, họ đã mở rộng địa bàn sang cả phần chân núi. 128 hộ gia đình với gần 500 nhân khẩu đã định cư ở đây ngót ngét vài chục năm, muộn nhất cũng đã trên 10 năm.

Gần 100 hộ dân “sống trong sợ hãi”

Nhưng cuộc sống của họ vài năm gần đây đã bị đảo lộn hoàn toàn khi mà 12 hộ gia đình phải chịu ảnh hưởng của nạn lở đất. 85 hộ thì bị ngập lụt hoàn toàn với mức nước xấp xỉ mép trần nhà.


Mối nguy lở đất vẫn thường trực
Trong đợt mưa lụt lịch sử của miền Trung, khu vực TP Vinh và đặc biệt khu vực Bến Thủy - Trung Đô đã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lượng mưa đo được lên đến 1.093mm. Nguy hiểm hơn với lượng mưa lớn như thế lại bị đọng lại trên các mặt bằng trên đỉnh núi, rồi trút xuống thành dòng cuốn theo bùn đất đổ ập xuống nhà dân.

Cùng chung số phận với nhà ông Như, gia đình ông Trần Văn Chiến và bà Ngô Thị Nguyệt bị khoảng 200 - 300m3 đất đá đổ sập xuống vùi lấp hết cả khu vườn phía sau, phá nát cả 2 gian nhà ngang, lấp luôn giếng nước của gia đình. Trong đống đất đá đó còn có những cây thông cao khoảng 2-3 m.

Lo sợ mưa lũ sẽ tiếp tục kéo dài, bà Nguyệt đã phải sơ tán con cái và đồ đạc. Một mình bà ở lại cặm cụi dọn đống đổ nát. “Có lẽ phải mất vài tháng mới xúc hết được” - bà Nguyệt than thở.

Nhà bị vùi lấp nhiều, nhà bị ít nhưng cuộc sống của 12 hộ gia đình nằm liền kề dưới chân núi đã bị đảo lộn. Các đồ đạc như: nồi niêu, xong chảo, bếp nấu... đã bị hỏng hết, điện đóm cũng mất hoàn toàn.


Dọn dẹp sau lở đất
Mong muốn được bố trí nơi ở mới

Chúng tôi tìm đến khối 2, phường Trung Đô, sau gần 3 ngày xảy ra sự việc, nhưng vẫn phải chứng kiến một cảnh tượng tan hoang ngoài sức tưởng tượng. Hàng ngàn khối đất đá vẫn ngổn ngang con đường “huyết mạch” vào khu vực dân cư Phượng Hoàng - Trung Đô. Lớp bùn đất tràn xuống mặt đường dày chừng 50 cm. Cuối buổi chiều hôm 20/10, xe ủi mới hốt được lớp đất chắn đường giao thông.

Trao đổi với chúng tôi, bà Văn Thị Phấn - Khối trưởng Khối 2, phường Trung Đô cho biết: “Hiện tượng lở núi, trút đất đá bùn xuống chỉ trong 3 năm lại đây, năm nào cũng có, nhưng lần này là ảnh hưởng nặng nhất. Không chỉ có đất, đá, bùn mà có những cây thông cũng bị nước cuốn trôi lao thẳng xuống nhà dân. Khối phố chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi họp ở thôn xóm khu dân cư để đề nghị lên phường, lên thành phố và đã viết đơn lên HĐND tỉnh nhiều lần đề nghị được hỗ trợ để chống sạt lở như xây kè làm mương dẫn nước... nhưng rồi đâu lại vào đấy, chưa một lần được quan tâm”.

Khi chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân thì một số ý kiến cho rằng, kể từ khi công trình đền Quang Trung, và khu du lịch được xây dựng trên đỉnh núi thì hiện tượng sạt lở đất càng diễn ra trầm trọng. Có ý kiến cho rằng, các công trình trên đỉnh núi đã tạo nên những mặt bằng hứng nước, lại không có hệ thống thoát nước xuống chân núi, vì vậy mỗi khi mưa to, nước mưa sẽ tích tụ lại, rồi đổ xuống, bào mòn thảm thực vật của núi, gây sạt lở. Trong khi đó, đất đá núi là loại trầm tích bazan nên mỗi khi ngấm no nước sẽ bị nhão ra thành bùn, chảy thành dòng rất nguy hiểm.

Trong biên bản họp tổ, họp xóm hầu như tất cả ý kiến người dân đều mong muốn được thành phố bố trí một quỹ đất mới để chuyển đi gần 100 hộ gia đình tới nơi an toàn. Nếu chưa có phương án thay đổi thì phải lập được kế hoạch xây kè đá ngay dưới chân núi, đồng thời có những đường thoát nước từ trên đỉnh xuống.

Trước mắt để khắc phục khó khăn, và dọn dẹp đống đất đá, UBND phường Trung Đô đã kêu gọi thành phố Vinh hỗ trợ xe cộ và phương tiện xúc đổ giúp các hộ dân để tiếp tục cuộc sống hàng ngày.

Đại Nghĩa - Thiên Thảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN