thethaovanhoa.vn

Không thất vọng, chỉ buồn…

21/10/2010 11:46 GMT+7

Cũng giống như Pirlo và hàng triệu milanista khác khắp năm châu, người viết hy vọng Milan có thể làm được điều gì đó trước Real Madrid tại Bernabeu, một trận thắng như cách đây tròn một năm thì hay nhất.

(TT&VH) - Cũng giống như Pirlo và hàng triệu milanista khác khắp năm châu, người viết hy vọng Milan có thể làm được điều gì đó trước Real Madrid tại Bernabeu, một trận thắng như cách đây tròn một năm thì hay nhất. Hy vọng chứ không kỳ vọng. Thực tế, không ai dám đánh giá cao Milan trong chuyến đi này. Ngay các nhà cái cũng tự tin ra kèo “1 đứt” cho Real Madrid, có nghĩa là họ chắc chắn đội chủ nhà sẽ thắng với tỷ số cách biệt. Dự đoán của các chuyên gia sân cỏ trước trận cũng thể hiện điều ấy.

Milan không có gì đủ tầm để so sánh với Real Madrid, kể cả lịch sử và truyền thống, kể cả tham vọng và khao khát ở Champions League. Nếu như Real Madrid tung ra gần 300 triệu euro chỉ trong hai mùa hè gần đây để mua những ngôi sao trẻ sáng nhất châu Âu, thì Milan chỉ dám đi mượn hay mua rẻ “hàng thải” với quỹ lương bị thắt chặt. Nếu như Real
Milan chịu thất bại 0-2 trước Real Madrid - Ảnh Getty
Madrid có nhà cầm quân được đánh giá là hay nhất thế giới hiện nay với vinh quang đầy túi, thì Milan được dẫn dắt bởi một chiến lược gia mà hai năm rưỡi trước còn hành nghề ở giải hạng 3 và kinh nghiệm quốc tế chỉ là con số 0. Nếu như Real Madrid sẵn sàng đổi tất cả để trở lại đỉnh cao châu Âu, thì Milan sẵn sàng buông giải đấu này để có Scudetto, đơn giản vì đó mới là mục tiêu thiết thực và có ý nghĩa hơn với họ ở thời điểm này. Nếu như Real Madrid phải thắng trận này bằng mọi giá (nếu không muốn bị “thiêu cháy” trên truyền thông), thì Milan được phép thua “chấp nhận được”, khi họ đã xác định cạnh tranh chiếc vé thứ hai trong bảng.

Các yếu tố đó của Real Madrid, bên cạnh những lợi thế về sân bãi, lực lượng và phong độ trước trận này, khiến thất bại của Milan trở nên dễ cảm thông hơn rất nhiều. Các milanista cũng thất vọng với thất bại và cách chơi của các cầu thủ Milan, nhưng không quá. Họ biết rằng đòi hỏi sự vĩ đại ở Milan hiện nay là điều vô lý. Nhưng cảm giác bao trùm là nỗi buồn. Buồn vì thua trận ít, mà buồn vì sự sa sút của đội trên đấu trường châu lục không biết khi nào mới dừng lại. Biết bao giờ mới lại có một Milan cứ ra trời Âu là thể hiện được bản lĩnh, cứ nghe nhạc Champions League là sức mạnh lại sục sôi?

B.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN