Ông chủ Dignitas, công ty Thụy Sĩ đã giúp hàng ngàn người tìm tới cái chết kể từ năm 2002, vừa chọc giận dư luận khi gợi ý rằng thân nhân một số khách hàng của công ty cũng nên tự sát...
(TT&VH) - Ông chủ Dignitas, công ty Thụy Sĩ đã giúp hàng ngàn người tìm tới cái chết kể từ năm 2002, vừa chọc giận dư luận khi gợi ý rằng thân nhân một số khách hàng của công ty cũng nên tự sát, dù rằng họ không mang bệnh tật trên người và hoàn toàn khỏe mạnh.
Ludwig Minelli, một cựu phóng viên trước khi chuyển nghề làm giám đốc Dignitas, đã nói với tờ báo Blick Sonntag rằng cần phải thay đổi luật để thân nhân những người ốm nặng cũng có cơ hội được... tự sát. “Hợp pháp hóa hoạt động trợ giúp cái chết cho người khỏe mạnh là việc cần thiết để giúp mang tới cho bệnh nhân bị tâm thần và gia đình họ có thêm nhiều cơ hội lựa chọn” - Minelli nói - “Thân nhân cũng phải được có quyền kê đơn uống thuốc tự sát dù rằng họ không hề ốm thập tử nhất sinh". Quyền được chết dành cho người khỏe Tuyên bố của Minelli được đưa ra sau vụ một người đàn ông Thụy Sĩ 64 tuổi đã xiết cổ đến chết người vợ 73 tuổi của ông hồi tuần trước. Bà vợ bị mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimers và người chồng đã một mình chăm sóc bà trong 7 năm trời. Minelli mô tả đó là “một hành động tuyệt vọng”.
Theo quy định của Thụy Sĩ, việc trợ giúp tự sát cho người khỏe hiện là hành vi phạm pháp. Tuy nhiên hồi năm 2008, Dignitas đã gây tranh cãi khi giúp Daniel James, một thanh niên 23 tuổi bị liệt sau vụ tai nạn bóng bầu dục, được tự sát ở Dignitas. Công ty tiếp tục gây phẫn nộ vào năm 2009 khi “giúp” Sir Edward Downes, nhạc trưởng 85 tuổi người Anh bị mù và gần như điếc, cùng vợ Joan, một cựu vũ công ballet đang bị bệnh ung thư hành hạ, đi vào cõi chết một cách êm ái. Các vụ tự sát này khiến dư luận thế giới phải kêu gọi Thụy Sĩ siết chặt luật pháp. Được biết đây không phải là lần đầu tiên Minelli cho rằng người khỏe mạnh cũng nên được cung cấp “quyền được chết”. Năm ngoái, Minelli tuyên bố việc trợ giúp tự sát nên mở rộng cho cả những khách hàng “có nhu cầu”. Ông ta đánh giá tự sát “không chỉ dành riêng cho những người đang chết dần chết mòn mà còn là cơ hội tuyệt vời của mỗi con người”. Hiển nhiên những tuyên bố của ông ta đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ các tổ chức nhân quyền. Alistair Thompson, phát ngôn viên tổ chức Care Not Killing, cho rằng bà con thân thuộc của những người tìm tới Dignitas tự sát có thể sẽ trở thành con mồi nếu yêu cầu của Minelli được đáp ứng. “Việc sửa luật sẽ làm tăng mạnh số người tìm tới cái chết bằng du lịch tự sát” - Thompson nói - “Bởi vì suy cho cùng Dignitas chỉ là một doanh nghiệp và họ chuyên nhắm tới những người đang bị tổn thương từ gánh nặng phải chăm sóc người già, một cách vô trách nhiệm”. Sarah Wootton, Giám đốc điều hành tổ chức Dignity in Dying tuyên bố: “Việc lựa chọn quyền được chết chỉ nên bỏ ngỏ cho những người lớn bị ốm thập tử nhất sinh hoặc hoàn toàn mất khả năng về tri giác”. Thu lợi tối đa, bất chấp đạo đức Dignitas được Minelli thành lập vào năm 1998. Luật pháp Thuỵ Sĩ quy định chỉ truy tố đối tượng hỗ trợ người khác tự sát vì vụ lợi. Đây là điểm pháp lý quan trọng. Dựa vào đó, Dignitas đã cố hoạt động như một tổ chức trung lập trong việc giúp bệnh nhân đi sang thế giới bên kia và không hề vụ lợi gì từ những việc họ làm. Thông thường, người có nhu cầu tự sát sẽ được gặp gỡ vài nhân viên của Dignitas để được nghe về quy trình trợ giúp. Họ cũng sẽ được gặp một bác sĩ riêng và chuyên gia tư vấn. Bác sĩ sẽ đánh giá trạng thái tinh thần của người muốn tự sát, còn chuyên gia tư vấn thì thu thập các chứng cứ pháp lý cho thấy bệnh nhân này hoàn toàn tự nguyện trong việc tìm tới cái chết. Vào thời điểm bệnh nhân muốn từ giã thế gian, Dignitas sẽ cung cấp các phương tiện để họ tự kết liễu đời mình. Bắt đầu bằng thuốc chống nôn, theo sau đó 30 phút là Nembutal liều cao có thể gây tử vong (15 gram) pha vào một cốc nước trái cây. Khi sử dụng với liều cao, thuốc Nembutal có khả năng gây tê liệt hệ thần kinh trung ương, khiến người ta chìm vào giấc ngủ khoảng 10 phút trước khi hôn mê sâu rồi tử vong do ngưng thở trong vòng 30 phút. Trong vài trường hợp, Dignitas còn sử dụng khí heli làm công cụ hỗ trợ tự sát bên cạnh một liều Nembutal. Có thể làm hỏng hình ảnh đất nước Cái chết với sự trợ giúp của Dignitas có vẻ nhẹ nhàng và không gây đau đớn. Tuy nhiên, việc người ta tới Thuỵ Sĩ để chết một cách quá dễ dàng đã gây nên nhiều chỉ trích rằng, hành động của Dignitas có thể làm hỏng hình ảnh đất nước. Bên cạnh đó, dư luận còn cáo buộc rằng thông qua việc khuyến khích “du lịch tự sát” với người nước ngoài, Dignitas đang cố gắng thu lợi tối đa và họ sẵn sàng “giúp đi về thế giới bên kia” cho cả những người không ốm thập tử nhất sinh hoặc không chịu nỗi đau đớn kinh khủng về mặt thể xác. Những tuyên bố của Ludwig Minelli đã chứng minh rằng các lo ngại này là đúng đắn. Dignitas hiện chưa có bình luận gì trước những lời nói của ông Minelli. Trong khi đó công tố viên Zurich Andreas Brunner đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất của ông này. “Trên quan điểm của tôi, không có lý do gì để phải thay đổi luật” - ông Brunner tuyên bố.
Tường Linh