thethaovanhoa.vn

Eduardo: "Tôi không đổ lỗi cho bóng đá Anh"

19/10/2010 11:55 GMT+7

Nhắc đến Eduardo da Silva, bạn hẳn không thể quên được sự kiện ở Birmingham tháng 2/2008, khi một pha phạm lỗi của Martin Taylor khiến chân anh như gẫy rời.

(TT&VH) - Nhắc đến Eduardo da Silva, bạn hẳn không thể quên được sự kiện ở Birmingham tháng 2/2008, khi một pha phạm lỗi của Martin Taylor khiến chân anh như gẫy rời. Chấn thương đó đã định đoạt số phận của Eduardo ở Anh. Tuy nhiên, tiền đạo người Croatia không bỏ cuộc và giờ đang khẳng định mình ở Shakhtar Donetsk. Tối nay, anh sẽ có dịp đối đầu với các đồng đội cũ ở Champions League.

Chấn thương của anh chỉ là một trong vài vụ gẫy chân kinh hoàng diễn ra gần đây, Aaron Ramsey, Antonio Valencia, Hatem Ben Arfa, do các cầu thủ chơi tại Anh gây ra. Tuy nhiên, Eduardo cho rằng không thể vì vậy mà kết luận rằng các đội bóng Anh xấu chơi: “Bóng đá đã trở nên căng thẳng và đòi hỏi nhiều về thể lực hơn trên toàn thế giới. Ví dụ, mới đây ở Ukraine, một hậu vệ ở Obolon đã làm gẫy chân đồng đội Fernandinho của tôi giống hệt như tình huống của tôi trong trận gặp Birmingham”.

Eduardo từng trải qua những kỷ niệm buồn trên đất Anh, Ảnh Getty

Chấn thương đó cũng không làm thay đổi quan điểm của Eduardo với Arsenal, các CĐV, đồng đội và đặc biệt là Wenger, một trong những người anh ngưỡng mộ nhất. “Đó là một CLB với sân bóng tuyệt vời”, Eduardo nói, “Họ nhận được sự ủng hộ vô điều kiện, có các cầu thủ giỏi và luôn thi đấu cho những danh hiệu lớn nhất. Tôi xin được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với Arsene Wenger, người mà tôi rất quý mến. Ông ấy vẫn đối xử tốt với tôi trong những ngày cuối cùng ở CLB. Tôi chỉ có những ký ức đẹp đẽ về Arsenal”.

Những chỉ trích gần đây nhằm vào HLV người Pháp cũng khiến Eduardo khó chịu. Giống như nhiều người hâm mộ Wenger, Eduardo coi giai đoạn 5 năm không danh hiệu vừa qua chỉ là chút phiền toái ngắn ngủi trước những ngày vinh quang. “Các CĐV Arsenal luôn lấp kín sân Emirates trong mọi trận đấu”, tiền đạo người Croatia nói, “Họ muốn được chứng kiến thứ bóng đá một chạm tốc độ cao do Wenger gây dựng. Ông ấy luôn muốn chúng tôi thưởng thức bóng đá, chơi tấn công. Tôi cho rằng trong tương lai, sớm muộn gì thứ bóng đá đó cũng mang lại các danh hiệu”.

Phong cách của Shakhtar cũng không khác là mấy và HLV của họ, Mircea Lucescu, là một người theo đuổi bóng đá đẹp. Ông bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các đội bóng Hà Lan những năm 1970, tin ở tốc độ cao và các cầu thủ trẻ, với lời giải thích sự kết hợp đó giúp họ không sợ bất kỳ đối thủ nào. Eduardo cho biết: “Hai đội bóng (Arsenal và Shakhtar) không chơi với hệ thống chiến thuật giống nhau, nhưng Arsenal và Shakhtar đều có các HLV nhiều tham vọng, tin tưởng những người trẻ và muốn chơi bóng đá tấn công”.

Việc hòa nhập ở Ukraine của Eduardo đã dễ dàng hơn khi trong đội hình Shakhtar có 6 cầu thủ Brazil và cả hậu vệ phải, đội trưởng Dario Srna, một tuyển thủ quốc gia Croatia: “Tôi có nhiều đồng hương ở đây, cộng thêm Marcelo Moreno (cầu thủ người Bolivia nhưng có cha là người Brazil). Tôi có thể nói tiếng mẹ đẻ với họ, trong khi nhiều người khác nói được tiếng Anh. Ngoài ra, tiếng Nga cũng khá phổ biến ở Croatia và tôi có thể hiểu nếu họ nói chậm. Hơn nữa, Dario Srna đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày”.

Sự đóng góp của Eduardo cho Shakhtar mùa này chưa thực sự ấn tượng. Dù anh đã ra sân 10 trận ở mọi giải đấu, tiền đạo người Croatia chưa bao giờ chơi quá 57 phút/trận, một phần do tiền đạo đá chính của Shakhtar, Luiz Adriano, đã có một mùa giải rất hay. Eduardo cũng rất thực tế khi hiểu vai trò của anh tối nay trước hết là cung cấp thông tin cho Lucescu về Arsenal. “Chúng tôi đã trao đổi với nhau về các trận đấu sắp tới”, Eduardo nói, “Chúng tôi đều tin rằng Shakhtar, với sự ủng hộ sân nhà, có thể đánh bại họ, nhưng ở London sẽ khó khăn hơn nhiều. Tôi chưa trao đổi với các đồng đội cũ từ khi có kết quả bốc thăm đến giờ, nhưng tôi đã quyết định sẽ đổi áo với Cesc Fabregas (áo số 4) ở London và với bạn thân của tôi Denilson (áo số 11) ở Donetsk. Ngay cả trước khi bốc thăm, tôi đã mơ được gặp Aresnal, gặp các đồng đội cũ và chơi trước các khán giả Emirates một lần nữa”.

Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN