Bilbao cũng đang khát chiến thắng sau 2 thất bại liên tiếp, nhưng vấn đề của họ chưa đến nỗi nghiêm trọng như của Zaragoza.
(TT&VH) -
Bilbao cũng đang khát chiến thắng sau 2 thất bại liên tiếp, nhưng vấn đề của họ chưa đến nỗi nghiêm trọng như của Zaragoza. Sau sự khởi đầu rất đáng thất vọng của đội bóng xứ Aragon, (chưa thắng được trận nào, hòa 3, thua 3, xếp 18/20), tương lai của HLV Jose Gay đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thậm chí, ngay từ khi Liga vừa tạm nghỉ để nhường đất cho các trận đấu thuộc vòng loại Euro 2012, đã có tin ông chủ của Zaragoza muốn sa thải Gay, nhưng rất may là họ lại không tìm được người thế vai thích hợp. Tuy nhiên, như thế cũng có nghĩa là chỉ cần để thua thêm trận này, số phận của Gay chắc chắn sẽ được định đoạt.
Phải chơi trận quyết định số phận ở San Mames quả là một nhiệm vụ oái ăm và nặng nề. Bilbao đúng là đang không có kết quả tốt, nhưng đó chủ yếu là vì họ vừa phải gặp những đối thủ quá mạnh (Barca và Valencia), còn về cơ bản, đội bóng của Joaquin Caparros vẫn là một tập thể rất khó đánh bại. Đặc biệt là trong thời điểm này, khi tiền đạo chủ lực của họ, Fernando Llorente, đang đạt phong độ cực cao và tràn trề hưng phấn sau khi ghi được tới 3 bàn cho TBN trong 2 trận ở vòng loại vừa qua. Bắt chết được Llorente sẽ là một bài toán nan giải với Gay, khi trung vệ cao nhất của họ, Jiri Jarosik, sẽ không thể có mặt vì án treo giò.
Dự đoán: 2-0
PV