
VCK U21 QG: Xanh, sạch nhưng bớt đẹp rồi
“Xanh, sạch và đẹp” vẫn là tiêu chí muôn thuở mà BTC U21 QG đeo đuổi, từ ngày giải đấu này được khai sinh (năm 1997). Mặc dù vậy, không phải lúc nào người ta cũng thỏa mãn với cái tiêu chuẩn ấy.
(TT&VH) - “Xanh, sạch và đẹp” vẫn là tiêu chí muôn thuở mà BTC U21 QG đeo đuổi, từ ngày giải đấu này được khai sinh (năm 1997). Mặc dù vậy, không phải lúc nào người ta cũng thỏa mãn với cái tiêu chuẩn ấy. Lịch sử giải đấu tuổi 14 luôn xuất hiện những vết gợn. Năm 2007, SLNA đã dang tay cứu chủ nhà K.KH ở lượt trận cuối, khiến An Giang và ĐT.LA phải ra về trong tức tưởi. Hay trước đó là scandal Đồng Tháp ở VCK năm 2003, rồi chuyện gian lận tuổi và có đội phải rời khỏi cuộc chơi với trát kỷ luật.
Pleiku, Gia Lai, những ngày tháng 10/2010 hối hả, người ta đã kỳ vọng rằng, U21 QG sẽ tạo một bước đột phá mới. Việc 4 đội giành quyền vào bán kết sẽ được đặc cách dự Đại hội TDTT toàn quốc 2010 là một sự ghi nhận đáng trân trọng. Trên mặt sân lầy lội như đám ruộng, các trận đấu ở vòng bảng và bán kết giải đấu năm nay vẫn diễn ra rất quyết liệt, và thật may là chỉ có những sai lầm, chứ không xuất hiện các sai phạm hữu ý. VCK U21 QG 2010 thiếu vắng rất nhiều các ngôi sao, những cựu trào của bóng đá trẻ, nhưng vẫn có nét tươi mới đặc thù. Nhưng…
Sự cố trọng tài (Ngọc Châu), sự thờ ơ của một bộ phận khán giả Pleiku (ở những trận đấu diễn ra vào giữa tuần), sự thụ động của BTC sân…, đã giảm thiểu rất nhiều sức nóng của giải bóng đá trẻ. Ngoài ra, tiêu chí vị thành tích của phần lớn các đội bóng, đã vô tình gieo vào đầu người trẻ thói ăn thua, cay cú. Không hiếm những pha bóng quyết liệt quá mức cần thiết, ăn vạ câu giờ, mà đỉnh điểm là việc lôi kéo cầu thủ đội mình rời khỏi sân, để phản đối quyết định của trọng tài của một vị trợ lý HLV đội SQC.Bình Định…
Thế mới nói, giải đấu năm nay đã bớt đẹp đi nhiều!
CCKM
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN