
Tiểu phẩm: Chuyện mổ băng
Ba người ngồi quanh một bàn trà. Một người có người nhà làm ở bộ phận thể thao của đài truyền hình QG, một người có người nhà chuyên quay video các trận đấu ở V-League.
(TT&VH cuối tuần) - Ba người ngồi quanh một bàn trà. Một người có người nhà làm ở bộ phận thể thao của đài truyền hình QG, một người có người nhà chuyên quay video các trận đấu ở V-League. Một người là khán giả… chuyên nghiệp. Họ đang bàn tán về một trận đấu của giải Ngoại hạng Anh vừa xem xong.“Khán giả chuyên nghiệp” Sang nói:
- Xem truyền hình trực tiếp các giải của châu Âu và thế giới luôn sướng con mắt và thoải mái cái đầu. Cái gì cũng chi tiết, cái gì cũng rõ ràng, chẳng có gì phải lăn tăn. Trọng tài sai, cầu thủ phạm lỗi, việt vị, đóng kịch…, tất cả đều được quay chậm dưới nhiều góc độ. Tầm xa có, cận cảnh có, khán giả dù lơ mơ nhất cũng phân biệt được đúng sai. Tôi thấy trường hợp phạm lỗi của tay hậu vệ đội Sunderland được chiếu đi chiếu lại đúng 6 lần. Ngay lúc phạm lỗi chiếu 4 lần, sau đó chừng 10 phút rồi 15 phút lại chiếu 2 lần. Làm ăn có trách nhiệm thế chẳng trách khán giả mình cứ chờ đến thứ Bảy, Chủ nhật để xem.- So với người ta thì so làm gì - ông Minh nói - Thằng cháu tôi làm truyền hình bảo rằng mỗi trận “Tây” nó có đến 16 máy quay, bố trí khắp SVĐ, tầng thấp, tầng cao đủ cả, bộ phận chọn hình ảnh rất chuyên nghiệp, có “điểm nóng” là quay chậm ngay. Khán giả trước ti vi thấy hết, BTC cần xem lại chỉ việc mở ti vi là “OK” ngay, việc gì phải “mổ băng” với lại họp kín như ở ta cho rách việc.
Truyền hình nhà mình chỉ có 4-5 máy, bố trí trong cái sân rộng thế làm sao chi tiết được. Lại nữa, cái trò quay chậm nghe nói phức tạp mà tốn kém lắm nên các bố ngại làm đi làm lại. Tuy nhiên, thế vẫn còn tốt hơn băng của các ban tổ chức địa phương nhiều. Mỗi khi có sự cố cần mổ băng để xác định ai sai, ai đúng đều phải dùng băng của BTC địa phương, vì đó là “cánh tay nối dài” của BTC giải. Địa phương máy ít hơn, kỹ thuật quay có vấn đề, nhiều khi các kỹ thuật viên xử lý các sự cố có lợi cho đội bóng nhà nên hình ảnh thường nhòe nhoẹt, nhất là những chỗ cần… mổ.
Ông Khanh nói:
- Thằng em tôi quay video cho BTC địa phương chứ ai. Nó nói kỹ thuật quay thì ai cũng giống ai, nhưng ăn cây nào phải rào cây ấy, làm theo ý của trưởng BTC còn được thưởng nữa kìa, vậy nên mới có băng… rởm. Cái trò mổ băng có vẻ dân chủ, nghiêm túc nhưng đó là chuyện của những người thích đùa.
“Khán giả chuyên nghiệp” Sang nói:
- Hai ông đã vén cho tôi đám mây mù trước mặt. Theo tôi thì từ mùa tới, BTC V-League nên xếp vào kho cái vụ “mổ băng” cho rồi vì đó là cách bênh trọng tài và các BTC địa phương yếu kém một cách hợp pháp. Cứ thế thì đến bao giờ mới có trọng tài giỏi, có các trận đấu sòng phẳng?
Và còn nảy cả thơ: “Mổ băng chỉ có ở ta/người sai luôn thắng, đúng là chuyện điên/Từ ngày bóng đá lên chuyên/mổ băng làm khối người phiền cái TÂM”.
Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN