thethaovanhoa.vn

Hạn sông Hàn

15/10/2010 12:20 GMT+7

Việc ĐKVĐ U21 SHB.ĐN bị loại ở vòng bảng VCK U21 được coi là cú đá bồi vào nỗi đau của người hâm mộ SHB.ĐN.

(TT&VH) - Việc ĐKVĐ U21 SHB.ĐN bị loại ở vòng bảng VCK U21 được coi là cú đá bồi vào nỗi đau của người hâm mộ SHB.ĐN.

1. Không thể chấp nhận được, đấy là tâm trạng của người hâm mộ Đà Nẵng khi tiếp nhận thực tế đội bóng U21 của họ đã bị đánh bật khỏi VCK U21 với một kết quả nghèo nàn như thế: thua An Giang 1-2, hòa Đồng Nai 2-2 và hòa SLA 1-1.


Ngay lập tức, hiệu ứng tiêu cực dội từ nội bộ U21 SHB.ĐN về Đà Nẵng: HLV Bùi Thông Tuân chưa “đủ tuổi” để lèo lái U21 SHB.ĐN bảo vệ ngôi vô địch. Và, nhiều cầu cầu thủ đã cố tình lơi chân để “lật” ông Tuân.


Thực ra, ở bóng đá Đà Nẵng, ông Tuân là người hiền lành, vô hại, nên chẳng có lý do gì để dàn cầu thủ trẻ SHB.ĐN lật thầy cả. “Công thần” của bóng đá Đà Nẵng như HLV Phan Công Thìn, từng cùng HLV K.Morton đưa U21 Đà Nẵng vô địch trong An Giang, đến nay còn chìm, thì Bùi Thông Tuân cũng chẳng có số gì cả. Mấu chốt vấn đề có lẽ là việc U21 SHB.ĐN lần này như rắn mất đầu, và HLV Bùi Thông Tuân không đủ độ cao tay để lèo lái nhà ĐKVĐ U21 phải chịu sức ép rất ghê gớm, sau một mùa bóng đá sông Hàn thua liểng xiểng. Giả sử nếu U21 lần này do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt thì mọi sự có thể sẽ khá hơn. Khoảng trống ông Hùng để lại với U21 SHB.ĐN sau 2 năm vô địch liên tiếp dưới tay HLV này hun hút thấy rõ. Nhưng cơ bản, lực lượng U21 SHB.ĐN lần này cũng không tốt. Lứa “vàng” như Thanh Hưng, Hoàng Quảng đã hết tuổi, trong khi 6 viện binh mượn về đa số đều thiếu chất, độ kết gắn chưa có. U21 SHB.ĐN năm nay có thể nói quân hồi vô phèng, thua cũng là dễ hiểu!


SHB.ĐN bị hất khỏi sân chơi U21 sau 2 năm ngự trị dễ dàng như vậy, thực sự là nỗi đau khó nguôi ngoai và cũng có thể coi là dấu hiệu bất thường của bóng đá sông Hàn.



 Thất bại của đội U21 SHB.ĐN (trái) có vẻ như một điềm xấu với bóng đá Đà Nẵng. Ảnh: Quang Nhựt

2. Thất bại của U21 SHB.ĐN cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không có mặt ở giải Đại hội TDTT toàn quốc, bởi theo điều lệ chỉ có 4 đội lọt vào VCK U21 mới đá VCK giải Đại hội. Xem ra cái hạn của bóng đá Đà Nẵng quá nặng, gãy từ đội một đến tuyến U (trừ U17), thất bại từ mặt trận này đến giải khác. Thầy trò Huỳnh Đức đã tính sẽ vớt vát ở giải Đại hội, nhưng ước mơ tan vỡ từ chính lứa U21 của HLV Bùi Thông Tuân.

Theo dõi diễn biến của bóng đá Đà Nẵng từ đầu mùa giải 2010 đến nay, có thể thấy đến giờ phút này bóng đá sông Hàn đang đứng ở thời điểm nhạy cảm, có thể gọi mất phương hướng cũng chẳng sai. Trước hết, đấy là niềm tin của lực lượng cầu thủ địa phương về thủ lĩnh Lê Huỳnh Đức. Hàng loạt cầu thủ đã không chịu đá vì họ Lê ở mùa giải này thất bại toàn cuộc. Khi mùa giải kết thúc, hàng loạt cầu thủ gốc Đà Nẵng sắp hết hợp đồng nhưng chưa được giải quyết càng đẩy mối quan hệ giữa HLV trưởng với cầu thủ người Đà Nẵng thêm ngột ngạt.


Khi bị gãy bởi “quyền lực cầu thủ”, Huỳnh Đức buộc phải sử dụng chiêu bài riêng để trị lại cầu thủ kiêu binh nhằm đảm bảo cái ghế của mình ở đất khách. Phương thức đơn giản nhất đấy là đưa cầu thủ địa phương khác về làm đệ tử hoặc chiến hữu, tẩy bớt chất Đà Nẵng. Đà Nẵng thời điểm này chẳng khác gì lúc chưa chuyển giao. Có nghĩa, tất cả những cầu thủ dù “lý lịch” hay chất lượng chuyên môn như thế nào cũng đều được mở rộng vòng tay đón về.


Đấy là điều đắng lòng, bởi lãnh đạo Đà Nẵng sau bài học trải thảm đón cầu thủ thập phương về để rồi thất bại, đã cố gắng chăm chút bản sắc bằng việc đào tạo lực lượng cây nhà lá vườn, và đã cho kết quả khá tốt. Vậy mà, khi đã bắt đầu đạt được mục đích đó rồi, khi sắc cam đã thắm trên các khán đài thì lại để mai một


Thực tế đó đã đến quá gần. Chẳng lẽ bó tay đứng nhìn nước sông Hàn bị bão hòa? Hay là Đà Nẵng đã chuyển giao nên mặc sức để ai muốn làm gì bóng đá địa phương họ thì làm?


Thất bại lứa U21 có vẻ như một điềm xấu!


HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN