“Đau bụng” là khái niệm quá nổi tiếng ở Serie A thời gian vừa qua, khi nó gắn liền với “sự tích” về vụ chuyển nhượng Zlatan Ibrahimovic từ Inter sang Barcelona với mức giá “khủng” năm 2009.
(TT&VH) -
“Đau bụng” là khái niệm quá nổi tiếng ở Serie A thời gian vừa qua, khi nó gắn liền với “sự tích” về vụ chuyển nhượng Zlatan Ibrahimovic từ Inter sang Barcelona với mức giá “khủng” năm 2009.
|
Ibra lại "đau bụng" - Ảnh Getty |
Đấy là câu chuyện về việc Ibrahimovic lấy lý do anh bị đau bụng để giải thích cho phong độ nhạt nhòa ở Champions League, góp phần khiến Inter bị loại sớm ở ngay vòng 1/8 mùa 2008-09 bởi M.U. “Đau bụng” cũng là thứ vũ khí để tay siêu cò Mino Raiola sử dụng để gây sức ép lên BLĐ Inter phải tăng lương “khủng” cho Ibra trong những năm cầu thủ này chơi cho đội bóng áo sọc xanh-đen, để rồi dẫn đến việc Inter buộc phải chấp nhận bán anh cho Barca mùa hè năm ngoái. Giờ đây, khái niệm “đau bụng” được dùng để ám chỉ đến sự làm mình mẩy của các ngôi sao đòi tăng lương hay đòi ra đi, mà Balotelli mới đây là một trường hợp cụ thể.
Bây giờ, Ibra lại “đau bụng”, nhưng có vẻ đây là một cơn đau bụng theo đúng nghĩa sơ đẳng nhất. Tiền đạo người Thụy Điển cho biết:
“Tôi đang bị những cơn co dạ dày hành hạ và tôi thậm chí không thể tập luyện. Tôi không chắc có thể đá trận gặp Chievo hay không. Champions League quan trọng hơn và tôi muốn dành 100% thể lực cho trận gặp Real Madrid giữa tuần tới. Tôi sẽ tham vấn bộ phận y tế”. Hồi đầu tuần, Ibra cũng đã bị nghi ngại về tình trạng thể lực trong khi trở về tập trung cho ĐT Thụy Điển, nhưng sau đó anh vẫn
ra sân thi đấu ở trận gặp Hà Lan. Tuy nhiên, chẳng biết có phải vì đau bụng hay không mà Ibra chơi rất mờ nhạt, thua xa người bị anh đẩy khỏi Milan là Huntelaar và góp phần khiến Thụy Điển đại bại 1-4.
Ibra có đau bụng hay không thì chỉ có anh biết, nhưng không loại trừ khả năng chân sút này tự bịa ra để mong được nghỉ dưỡng sức vài ngày sau khi đã phải ra sân liên tục cho cả Milan và đội tuyển thời gian vừa qua. Ở Milan, Ibra quan trọng đến nỗi HLV Allegri không dám xoay vòng anh, trong khi đã lần lượt để Seedorf, Ronaldinho, Boateng nghỉ ngơi các trận gần đây. Allegri chắc cũng không muốn ngăn cản nguyện vọng này, bởi Chievo không phải đối thủ lớn, đồng thời Milan muốn ưu tiên mọi tiềm lực cho chuyến hành quân đến sân Bernabeu vào ngày 19/10 tới. Ngoài ra, với việc cả Pato và Robinho đều vừa có phong độ cao ở đội tuyển Brazil, đồng thời Ronaldinho rất sung sức, hàng công của Milan cũng không đáng lo lắm dù không có Ibra.
B.V