thethaovanhoa.vn

Alou Diarra – Đã tìm thấy đội trưởng?

12/10/2010 11:51 GMT+7

Trước trận đấu với Romania, người ta vẫn băn khoăn về thủ quân của đội tuyển Pháp. Bây giờ trước trận đấu với Luxembourg, HLV Blanc vẫn khẳng định sẽ xoay vòng tấm băng đội trưởng ấy.

(TT&VH)- Trước trận đấu với Romania, người ta vẫn băn khoăn về thủ quân của đội tuyển Pháp. Bây giờ trước trận đấu với Luxembourg, HLV Blanc vẫn khẳng định sẽ xoay vòng tấm băng đội trưởng ấy. Nhưng với việc phá vỡ quy tắc của mình, có vẻ như Alou Diarra sẽ là thủ quân mới của “Les Bleus”.

2 ngày trước trận gặp Romania, Diarra vẫn bị chấn thương và khả năng ra sân của anh bị nghi ngờ lớn. Cuối cùng tiền vệ của CLB Bordeaux vẫn có mặt, và thậm chí anh còn trở thành người duy nhất 2 lần liên tiếp làm thủ quân đội tuyển Pháp dưới thời Blanc. Alou Diarra tiếp tục chơi tốt, đảm bảo sự chắc chắn ở khu trung tuyến. Không chỉ vậy, bàn thắng mở tỉ số của trận đấu, mở ra chiến thắng cho Les Bleus cũng khởi đầu từ đường chuyền vượt tuyến tới hơn 50m của anh. Người Romania vẫn còn tranh cãi về việc Remy có việt vị trước khi ghi bàn hay không, nhưng tất cả thì đã thừa nhận khả năng kiến thiết của tiền vệ số 18.

Không phải chỉ riêng trận đấu với Romania, người ta mới thấy tài năng của Diarra. Anh được chấm 7 điểm (cao nhất) trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina. Alou Diarra khiến người ta gợi nhớ đến hình ảnh của Viera ngày nào: nhanh nhẹn, chắc chắn ở giữa sân với cái sải chân dài. Anh còn ghi được 10 bàn trong 139 trận chơi cho Bordeaux, con số không tồi với một tiền vệ phòng ngự. Cú vô lê tuyệt vời vào lưới Rennes ở mùa trước là 1 trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Diarra sẽ là thủ quân của ĐT Pháp?- Ảnh Reuters
Bằng tài năng, và cả sự sắp đặt kì lạ của số phận, con đường Alou Diarra mang chiếc băng đội trưởng đội tuyển Pháp có nhiều điểm tương đồng với ở CLB Bordeux. Sau nhiều năm bôn ba từ Bayern Munich, rồi đến 5 đội bóng nước Pháp (mỗi đội 1 mùa), Alou mới tìm cho mình điểm dừng chân thích hợp ở Bordeux. Mùa giải 2009-2010, sự già nua tuổi tác và đi xuống về phong độ của thủ thành Ulrich Ramé khiến HLV Blanc khi đó đang dẫn dắt đội bóng xứ rượu vang trao chiếc băng thủ quân cho Diarra.


Rồi lịch sử như tiếp tục chọn Alou Diarra cho chiếc băng đội trưởng đội tuyển Pháp. Nếu ở giai đoạn khác, anh có nằm mơ cũng chẳng ngờ có ngày mình lại làm thủ quân đội bóng áo lam. Nhưng sau vụ bỏ tập trên đồi Knysna, sau khi hàng lọat trụ cột bị gạt ra, anh được chọn làm đội trưởng trong trận đấu cuối cùng ở World Cup 2010 với Nam Phi. Ở tuổi 29, trước đó mới có hơn 20 trận chơi cho đội tuyển, chẳng có bàn thắng nào và dấu ấn cũng mờ nhạt, ai ngờ được chính scandal tồi tệ nhất trong lịch sử Les Bleus lại trao cho Diarra vinh dự ấy.

Và sau trận thắng thứ 2, leo lên ngôi đầu bảng, người ta có thể thấy được ý định của Laurent Blanc. Alou Diarra còn kém nhiều đội trưởng trước đây của nước Pháp về cả tài năng và bản lĩnh. Nhưng trong bối cảnh này, anh đang cho thấy mình là người hợp lí nhất. Blanc đã trao vinh dự ấy cho anh ở Bordeux, và rất có thể sẽ lặp lại điều đó ở tuyển Pháp, một cách chính thức chứ không phải là thử nghiệm nữa. Không phải là người nổi bật nhất, không phải là ngôi sao sáng nhất, Diarra vẫn có thể tự hào với việc giành được tấm băng thủ quân bằng sự bền bỉ, chuyên nghiệp và một chút may mắn.

Vũ Tú
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN