thethaovanhoa.vn

“Nỗi buồn chiến tranh” vào âm nhạc

12/10/2010 06:23 GMT+7

Chương trình biểu diễn mang tên Những ngày nắng, những đêm mưa được lấy cảm hứng từ tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh do các nghệ sĩ VN và Đan Mạch biểu diễn sẽ diễn ra lúc 20h ngày 16/10.

(TT&VH) - Chương trình biểu diễn mang tên Những ngày nắng, những đêm mưa được lấy cảm hứng từ tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh do các nghệ sĩ VN và Đan Mạch biểu diễn sẽ diễn ra lúc 20h ngày 16/10 tại Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, HN).

Các tác phẩm là sự kết hợp của âm nhạc truyền thống VN và âm nhạc phương Tây, do nghệ sĩ Đan Mạch Nicolai Abrahamsen và Michael Molloer đồng sáng tác. Trong đó, Nicolai Abrahamsen là một cái tên quen thuộc trong làng nhạc jazz thể nghiệm Đan Mạch. Còn Michael Molloer là một trong những nhạc sĩ có tên tuổi có sức ảnh hướng lớn của nền nhạc rock của nước này.

Trước đây, 2 nghệ sĩ đã từng làm việc tại VN, đã tạo nên thành công lớn khi cùng hợp tác với 2 nghệ sĩ Quốc Trung và Vũ Nhật Tân của VN trong đêm nhạc điện tử và nhạc thử nghiệm. Kể từ đó, 2 nghệ sĩ cũng đã biểu diễn trong nhiều nhạc hội và sự kiện âm nhạc tại VN. Chương trình này nằm trong dự án âm nhạc với những tác phẩm kỷ niệm 1.000 Thăng Long, do Quỹ trao đổi và Phát triển văn hóa Đan Mạch VN (CDEF) tài trợ.

3 tác phẩm sẽ biểu diễn gồm: Bài hát - lấy cảm hứng từ bài hát Hỡi bông hoa, hãy cúi đầu chào ta của nhà soạn nhạc Đan Mạch; Những mảnh vụn thời gianNhững ngày nắng, những đêm mưa - lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh...

Hoa Chanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN