thethaovanhoa.vn

Không quân Việt Nam - 12 phút đáng nhớ trên bầu trời Hà Nội

11/10/2010 11:09 GMT+7

Không quân Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ A-10 - bay treo cờ diễu hành trong lễ mít tinh kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

(TT&VH) - 8 giờ 50, chiếc trực thăng Mi-171, số hiệu 8416 - chiếc máy bay cuối cùng trong đội bay diễu binh hạ cánh xuống sân Gia Lâm, kết thúc tốt đẹp nhiệm vụ A-10, nhiệm vụ bay treo cờ diễu hành trong lễ mít tinh kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tất cả cán bộ chỉ huy đến phi công, thợ máy, phục vụ tại sân bay như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Sau hơn 2 tháng khổ luyện, Không quân Nhân dân Việt Nam đã có 12 phút trình diễn trên bầu trời Thủ đô trong niềm hân hoan của nhân dân cả nước. Ít ai biết, trong đoàn bay có cả những tổ bay vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu dân trong đợt lũ lụt tại miền Trung.

Tư lệnh Quân chủng: “Không quân bay được!”

Sáng sớm 10/10, tổ bay 8416 đã thực hiện chuyến bay khảo sát thời tiết quanh khu vực ngoại thành và nội thành Hà Nội. Từ trên máy bay nhìn xuống, cả Hà Nội còn mờ sương nhưng đã thấy ngập chìm trong cờ hoa và biển hiệu chào mừng. Từ các ngả đường dòng người đi bộ nô nức đổ về hướng Quảng trường Ba Đình để đón chào màn diễu binh diễu hành. Sau 15 phút trên không, máy bay 8416 hạ cánh xuống đường băng chờ lệnh cất cánh làm nhiệm vụ chính thức.


Toàn cảnh Quảng trường Ba Đình ngày Đại lễ
Trước đó, tại đài chỉ huy K4 ở sân bay Gia Lâm các chỉ huy của nhiệm vụ trọng đại này đã có mặt từ 4 giờ sáng. Cùng lúc, các đài chỉ huy dã chiến khác quanh Hà Nội cũng đã được triển khai, dưới sự chỉ huy điều hành chung của Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy tại Đài chỉ huy Quảng trường Ba Đình. 6 giờ 40 chiếc máy bay số 1 thực hiện nhiệm vụ trinh sát khí tượng. Cùng lúc đó Trung tướng Lê Hữu Đức - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân có mặt tại sân bay để chỉ đạo nhiệm vụ bay A-10.

7 giờ 00’, toàn bộ cán bộ chỉ huy và các tổ bay có cuộc họp giao nhiệm vụ dưới sự chủ trì của Tư lệnh Quân chủng. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - trực ban khí tượng thông báo tình hình khí tượng: “Trời Hà Nội hôm nay có nhiều sương mù, tầm nhìn hạn chế, tuy nhiên ở độ cao dưới 300m là tầm quan sát tốt nhất đối với phi công”.

Trong điều kiện khí tượng như vậy, Thượng tá Đàm Văn Toản - chỉ huy bay yêu cầu: “Giữ khoảng cách giữa các tốp là 100m, khoảng cách giữa các máy bay là từ 50m chiều ngang và 70m chiều dọc. Khi bay qua Quảng trường Ba Đình phải giữ máy bay ở độ cao 100m, tốc độ bay đều. Trong quá trình bay, các số sau theo dõi cờ của các số trước, nếu phát hiện thấy cờ bị rách hoặc máy bay gặp bất trắc thì thoát ly sang bên phải hoặc bên trái đội hình để các máy bay dự bị vào thay thế”.

Đồng chí Tư lệnh Lê Hữu Đức cho biết, thấy điều kiện khí tượng phức tạp, cấp trên đã hỏi đồng chí: “Thời tiết không được tốt các đồng chí có bay được không?”. Đồng chí Tư lệnh trả lời: “Không quân bay được! Tất cả đã sẵn sàng làm nhiệm vụ”.  

8 giờ 4 phút 30 giây, đội hình máy bay đồng loạt rời đường băng tiến về Quảng trường Ba Đình. Đội hình sẽ bay theo hình bình hành từ Gia Lâm - Yên Viên - Cổ Loa - Ba Đình - Bạch Mai - Đài đối không - Gia Lâm, theo đội hình mũi tên, chiếc sau cao hơn chiếc trước 10m, tốc độ 100km/h, độ cao từ 100 - 300m, độ cao thông qua trên Quảng trường Ba Đình là 100m.

Trực thăng 8416 phục vụ phóng viên báo chí bay thẳng từ Gia Lâm sang lượn vòng hồ Gươm chờ lệnh, đợi đến khi đội hình bay lấy độ cao vào thông qua Quảng trường đón đầu. Sau khi toàn đội hình treo cờ thoát ly khỏi Ba Đình, chiếc máy bay này còn bay lượn nhiều vòng quanh khu vực Quảng trường, Hồ Tây để các phóng viên ghi hình quang cảnh lễ mít tinh từ trên không.

Ở góc nhìn trên máy bay, từng đoàn diễu binh, diễu hành, xe nghi trượng nối hàng dài từ các ngả đường Thanh Niên, đường Phan Đình Phùng lần lượt diễu hành qua lễ đài. Ngay tại Quảng trường đội hình xếp chữ, xếp hoa liên tục thay đổi hình ảnh. Hà Nội dần tan mây, quần thể di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường hiện ra rõ nét hơn. Tất cả lung linh, tưng bừng khí thế ngày Đại lễ. 8 giờ 50 phút, chiếc máy bay chuyên chở phóng viên, cũng là máy bay cuối cùng của đội hình đáp xuống sân bay Gia Lâm, kết thúc chuyến tác nghiệp trên không của các phóng viên, cũng là kết thúc chuyến bay nhiệm vụ A-10.

Vỡ òa niềm vui

Đồng chí Tư lệnh và các thủ trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra sân bay chúc mừng các tổ bay vừa hoàn thành nhiệm vụ. Nét mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Sau hơn 2 tháng miệt mài rèn luyện, lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam đã có 12 phút đáng nhớ trên bầu trời Hà Nội.


Trung tướng Lê Hữu Đức - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân
chúc mừng các phi công sau khi kết thúc nhiệm vụ A-10

Thượng tá Đàm Văn Toản - Chỉ huy bay nhận xét: “Nhiệm vụ bay A-10 của Quân chủng Phòng không - Không quân đã thành công tốt đẹp, đội hình bay đảm bảo chính xác theo kế hoạch, đảm bảo thời gian bay, cự ly bay, khâu cất cánh và hạ cánh đều đảm bảo tốt”.

Không giấu niềm vui, Trung tướng Lê Hữu Đức nhiệt liệt biểu dương các chiến sĩ làm nhiệm vụ A-10. Đồng chí Tư lệnh nhấn mạnh: “Các đồng chí đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng đại”. Đồng chí Tư lệnh cũng đề nghị các đơn vị đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị cấp trên biểu dương. Các bộ cờ bay sẽ được bảo quản và tặng cho các đơn vị tham gia bay nhiệm vụ A-10 và lưu giữ tại Bảo tàng Phòng không - Không quân. Tên tuổi của các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ sẽ được lưu giữ tại Bảo tàng Phòng không - Không quân để cho các thế hệ tiếp theo học tập noi theo.

Nguyễn Thành Trung
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN