thethaovanhoa.vn

Buồn cười

11/10/2010 07:09 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - * Nhà nghiên cứu đi thám hiểm ở Bắc Cực đã hơn một năm nhận được thư vợ:

- “Anh yêu, em kể chuyện này chắc anh sẽ buồn cười lắm. Một buổi tối em nghe thấy Amélia con gái chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời: “Con muốn Người gửi cho con một đứa em trai để khi đi xa về, bố của con phải ngạc nhiên.” Nó tin Chúa Trời lắm, đến mức em quyết định thực hiện lời cầu nguyện của nó. Thằng bé được đặt tên là Julien và nặng 3,75 kilogram.”

* Tớ gặp một chuyện rất buồn cười các cậu ạ - một người kể với các bạn ở quán cà phê. Sáng qua vợ tớ nằm ngủ vì bị nhức đầu. Tớ đang tắm thì có tiếng chuông cửa. Bọt xà phòng phủ đẩy cả mặt mũi tớ. Tớ giơ tay ra vơ lấy tấm áo khoác tạm, nhưng tớ lại vớ nhầm phải chiếc áo màu hồng vợ tớ vẫn mặc mỗi khi tắm xong. Tớ ra mở cửa thì thấy anh chàng bưu tá vẫn đưa thư từ có bảo đảm. Và các cậu có đoán được anh ta đã làm gì không? Anh ta ôm chầm lấy tớ, luôn mồm gọi tớ là “em yêu” rồi hôn tớ ngấu nghiến.

- Thế cậu nghĩ sao?

- Tớ nghĩ rằng anh ta quá đãng trí nên đã lầm lẫn vì chắc hẳn vợ anh ta cũng có một chiếc áo choàng màu hồng giống hệt của vợ tớ…

* Ở cửa tòa nhà sang trọng, một ông trông rất chững chạc cố kéo tay nắm cửa để đi ra ngoài đường mà không được.

- Ông đừng kéo, mà phải đẩy cơ, thưa ông - thấy thế, viên quản lý tòa nhà tốt bụng chạy ra nói - Phải đẩy ông ạ.

- Nhưng ở đây ghi là “kéo vào” cơ mà! - ông kia ngạc nhiên.

- Đúng vậy, thưa ông, - viên quản lý gật đầu. - Đó là mẹo của ông ở tầng ba mới dọn đến đây. Ông ấy viết thế để đuổi kịp các chàng bồ của vợ ông ấy.

Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN