thethaovanhoa.vn

Gặp người chỉ huy màn “diễu hành” đặc biệt trên bầu trời

10/10/2010 11:33 GMT+7

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy là người chỉ huy đội bay gồm 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ Đại lễ mang dòng chữ “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” bay ngang qua Quảng trường Ba Đình.

(TT&VH) - Mở đầu cho lễ diễu binh hôm nay là 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ Đại lễ mang dòng chữ “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” bay ngang qua Quảng trường Ba Đình. Người chỉ huy đội hình bay là Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy, Chỉ huy trưởng Đơn vị không quân C16, Đoàn B71 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy là người trước đây đã từng thực hiện các nhiệm vụ bay treo cờ qua Quảng trường Ba Đình trong các sự kiện lớn của đất nước, đó là Lễ kỷ niệm Quốc khánh vào các năm 1995, 2005. Anh tâm sự: “Bây giờ ở vị trí chỉ huy, điều hành cả đội hình bay trên 10 chiếc trực thăng, trong ngày Đại lễ nghìn năm có một thì nhiệm vụ trở nên nặng nề hơn”.


Điều hành máy bay cất cánh trong đợt bay diễn tập
Đã quen với những áp lực nhiệm vụ

Giữa những ngày huấn luyện của đội hình bay phục vụ Đại lễ, tôi thường xuyên có điều kiện để gặp gỡ Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy và ban chỉ huy đơn vị tại sân bay Hòa Lạc rồi Gia Lâm. Anh cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy Đơn vị C16 thay nhau túc trực ngoài sân bay. Lúc thì anh ngồi trên Đài chỉ huy để điều hành bay, lúc thì xuống từng tổ bay để kiểm tra tình trạng máy bay và động viên các tổ bay thực hiện nhiệm vụ. Do nhiều tổ bay đến từ các đơn vị phía Nam nên các anh phải thường xuyên kiểm tra nắm tình hình để giúp các phi công làm quen với điều kiện khí tượng, địa tiêu của miền Bắc.

Ấn tượng lớn nhất với những ai từng tiếp xúc với người chiễn sĩ phi công kỳ cựu này đó là nụ cười tươi rói luôn nở trên môi. Dù những ngày này công việc nhiều, tần suất hoạt động lớn nhưng nụ cười không rời xa anh. Dường như anh đã quen với những áp lực nhiệm vụ. Trước mỗi ban bay, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy đến từng máy bay để kiểm tra tỉ mỉ lại lần cuối trước khi cho cất cánh. Anh bảo: “Dù công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đã chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo trước mỗi chuyến bay nhưng bao giờ chúng tôi cũng phải kiểm tra kỹ lần cuối. Những hỏng hóc, sự cố phải giải quyết dứt điểm dưới mặt đất. Khi đã bay lên trời bạn không bao giờ có cơ hội để sửa sai”. Sự có mặt của anh luôn đem lại một cảm giác tự tin, thoải mái cho mỗi phi công làm nhiệm vụ.


Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy trao đổi với các đồng đội
Trong những ngày Đại lễ, đơn vị C16 (Đoàn B71) còn là nơi đứng chân của các tổ bay đến từ các đơn vị không quân trực thăng trong toàn Quân chủng Phòng không - Không quân để tham gia huấn luyện bay. Người chỉ huy đơn vị Nguyễn Ngọc Vy không chỉ trực tiếp huấn luyện bay mà anh còn chỉ huy đơn vị phải đảm bảo về mọi mặt như: công tác đảm bảo kỹ thuật cho máy bay, phục vụ ăn ở, chăm sóc sức khỏe cho các tổ bay tham gia thực hiện nhiệm vụ A-10 (nhiệm vụ bay diễu binh trong ngày Đại lễ).

Từ bay cứu lũ miền Trung đến bay diễu binh Đại lễ

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy là người gắn liền với các sự kiện. Từ bay chuyên cơ, bay diễu binh, diễu hành đến bay cứu hộ, cứu nạn, bay thả hàng... nhiệm vụ nào, tình huống nào anh cũng có mặt. Lúc thì trong vai trò phi công trực tiếp thực hiện các chuyến bay, lúc thì chỉ huy điều hành các chuyến bay. Đơn vị C16 là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động bay cứu hộ cứu nạn, phòng chống bão lụt nhất của Quân chủng Phòng không - Không quân.


Tập luyện màn bay diễu binh trong Đại lễ
Tôi thắc mắc với anh: “Không hiểu sao nhiều tình huống đột xuất, chúng tôi đều thấy sự có mặt kịp thời của Đơn vị không quân C16?”. Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy cười vỗ vai tôi: “Nhà báo không biết đấy thôi, không phải có tình huống chúng tôi mới chuẩn bị mà việc này phải làm trước đó từ lâu rồi. Đó là công tác sẵn sàng chiến đấu”.

Có lần anh tâm sự với tôi: “Có chuyến bay khí tượng rất phức tạp, gây nguy hiểm đến công tác an toàn bay, trong những trường hợp như thế phi công có quyền báo cáo xin dừng bay, song khi nghĩ đến đồng bào đang đối diện với cái đói, cái rét, trái tim mách bảo chúng tôi phải tiến về phía trước, tôi và những người đồng đội tôi lại lên đường”.

Giữa những ngày Đại lễ, khi lũ lụt hoành hành tại miền Trung, song hành với việc huấn luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ A-10, C16 vẫn tiếp tục bay trực thăng thả hàng cứu trợ và đưa Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đi thị sát tình hình tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Ngày hôm nay 10/10, sau những tháng ngày huấn luyện miệt mài, những cánh bay không quân sẽ cất cánh, thực hiện màn diễu hành đặc biệt trên bầu trời Quảng trường Ba Đình. Lại thêm một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời quân ngũ của Thượng tá Nguyễn Ngọc Vy và những người chiến sĩ phi công Việt Nam.

Nguyễn Thành Trung
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN