thethaovanhoa.vn

Pháo hoa lung linh tình yêu thương

10/10/2010 10:55 GMT+7

Đêm nay, màn pháo hoa nghệ thuật tái hiện toàn bộ lịch sử kinh thành Thăng Long bắt đầu từ truyền thuyết rồng thiêng, khi Lý Thái Tổ quyết định rời đô về thành Đại La sẽ diễn ra tại quảng trường Mỹ Đình.

(TT&VH) - Đêm nay, màn pháo hoa nghệ thuật tái hiện toàn bộ lịch sử kinh thành Thăng Long bắt đầu từ truyền thuyết rồng thiêng, khi Lý Thái Tổ quyết định rời đô về thành Đại La sẽ diễn ra tại quảng trường Mỹ Đình.


Pháo hoa. Ảnh: Internet
Kế hoạch bắn pháo hoa cho đêm Đại lễ ấy cũng đã được lên kịch bản từ lâu. Cả thảy 30 điểm bắn pháo hoa trên khắp thủ đô. Hàng triệu người dân đã rạo rực mong chờ màn trình diễn hoành tráng, say động lòng người. Nhưng cũng trên dải đất này, đau thương chưa bao giờ rời xa. Miền Trung đang quặn mình với nỗi đau “cơm” “áo” trong lũ dữ, chứ chưa nói gì đến “cơm ngon” “áo đẹp”. Hà Nội trái tim của cả nước, trăm miền hội tụ chính là nơi “thắng địa” máu chảy về tim. Nhưng hôm nay “máu chảy ruột mềm”, khúc ruột miền Trung lại quặn đau trong lũ dữ, máu từ “trái tim” ấy phải thể hiện sứ mệnh lan tỏa những mạch hồng yêu thương khắp thân thể đất nước.

30 điểm bắn pháo hoa ngày Đại lễ được Hà Nội rút bớt 29 chỉ còn bắn pháo hoa trong đêm nghệ thuật 10/10. Toàn bộ số tiền tiết kiệm được từ 29 điểm bắn này sẽ được gửi vào miền Trung để san sẻ một phần nỗi đau của đồng bào.

Có thể Hà Nội bớt lung linh, bớt hào nhoáng trong đêm Đại lễ. Nhưng hơn lúc nào hết, Hà Nội lúc này tỏa rạng khí phách và tinh thần dân tộc ngàn năm. Người dân nước Việt luôn bên nhau, dù là lúc hoan ca hay khi hoạn nạn, tinh thần đoàn kết keo sơn không bao giờ dứt.

Hà Nội đêm nay, chỉ còn Mỹ Đình rực sáng pháo hoa, nhưng lúc này cả Hà Nội lại tiêu biểu cho linh hồn và cốt cách Việt Nam. Điều đó còn tỏa rạng hơn trăm nghìn đêm pháo hoa, và tỏa mãi đến mai sau.

Nguyễn Gia
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN