
Uruguay đè bẹp Indonesia, Forlan chưa sang được Trung Quốc
Bàn mở tỷ số từ rất sớm của Boas Salossa dường như đã kích thích sự hưng phấn của đội bóng Nam Mỹ và khiến họ trút cơn mưa bàn thắng vào lưới thủ thành Harris Maulana.
(TT&VH)- Bất chấp không có ngôi sao sáng nhất Diego Forlan, đội bóng thứ 4 World Cup 2010 Uruguay vẫn tỏ ra quá mạnh trước chủ nhà Indonesia (hạng 131 thế giới). Bàn mở tỷ số từ rất sớm của Boas Salossa dường như đã kích thích sự hưng phấn của đội bóng Nam Mỹ và khiến họ trút cơn mưa bàn thắng vào lưới thủ thành Harris Maulana. Kết thúc 90 phút, tỷ số là 7-1 nghiêng về Uruguay, trong đó có hai hat-trick của Luis Suarez và Cavani, bàn còn lại được ghi do công của Eguren. Đây là trận đấu quốc tế đầu tiên mà Alfred Riedl, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam, dẫn dắt các cầu thủ Indonesia. Được cọ xát với một đối thủ tầm cỡ như Uruguay là dịp may hiếm có, song rõ ràng
Forlan không thể đến Trung Quốc- Ảnh Getty |
giữa hai đội bóng còn là một khoảng cách mênh mông về đẳng cấp. Và thảm bại ấy rõ ràng không phải môt màn tập dượt hữu ích cho AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Sau trận này, Uruguay di chuyển đến Hong Kong trước khi sang Trung Quốc để đá giao hữu với đội chủ nhà ở Vũ Hán. Theo kế hoạch thì Forlan sẽ bay thẳng tới Hong Kong để hội quân. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm qua thì tiền đạo của Atletico Madrid vẫn còn kẹt lại ở Munich (Đức) do chưa có visa vào Trung Quốc. Trước đó, Forlan đã không dự trận đấu với Indonesia vì lý do cá nhân.Với Trung Quốc, trận đấu với Uruguay là nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2011 tổ chức đầu năm tới tại Qatar. Hiện sau một thời gian tuột dốc, bị tụt khỏi top 100 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, Trung Quốc đã thi đấu khá tốt trong thời gian gần đây. Tháng trước họ vừa hòa Paraguay, đội lọt vào tứ kết World Cup 2010, với tỷ số 1-1.
T.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN