
Xứ Wales – Bulgaria 0-1: Matthaus ra mắt thắng lợi
Tân HLV Lothar Matthaus có trận đấu ra mắt mỹ mãn khi giúp Bulgaria vượt khó thành công trên đất khách.
(TT&VH) - Tân HLV Lothar Matthaus có trận đấu ra mắt mỹ mãn khi giúp Bulgaria vượt khó thành công trên đất khách. Với chiến thắng tối thiểu trong chuyến hành quân tới xứ Wales, đội bóng xứ sở hoa hồng đã thắp lại hy vọng trong cuộc đua tới VCK Euro 2012.
Matthaus ra mắt thắng lợi - Ảnh: Getty |
Sau thất bại trước tuyển Anh ở trận đầu ra quân và sau đó là Montenegro ngay trên sân nhà, bàn thắng của Ivelin Popov đầu hiệp 2 đã giúp đoàn quân của HLV Matthaus thở phào nhẹ nhõm. Hiệp 1 của trận đấu diễn ra tẻ nhạt và ít cơ hội khi cả 2 thi đấu cầm chừng. Chỉ khi thế cân bằng bị phá vỡ, các cầu thủ xứ Wales và Bulgaria thi đấu quyết liệt và những pha va chạm nóng bỏng xuất hiện khắp mọi nơi trên sân. Phút thi đấu cuối cùng, đội chủ nhà chỉ còn 10 người sau khi Chris Gunter nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của xứ Wales kể từ năm 2004 sau khi Robbie Savage bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Bắc Ireland.
HLV tạm quyền Brian Flynn của xứ Wales cho biết một vài cầu thủ đã có dấu hiệu bị cóng và dẫn tới những sai lầm trong phòng ngự. Ông nói thêm số lượng khán giả tới sân thưa thớt cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của đội chủ nhà. Wayne Hennessey, thủ môn xứ Wales, có pha cứu thua xuất sắc ngay từ đầu trận sau cú dứt điểm cận thành Georgi Peev. Gareth Bale thi đấu năng nổ bên cánh trái nhưng bất lực trước sự kèm cặp kỹ càng từ Bulgaria. Giữa trận, cầu thủ của Tottenham bỏ lỡ cơ hội ngon ăn sau cú căng ngang của Joe Ledley.
H.D
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN