Được tiếp đón Estonia, đội bóng đã phải ngược dòng kỳ vĩ trong vẻn vẹn vài phút bù giờ để hạ “chú lùn” Faroes 2-1 trên sân nhà ở lượt trận đầu tiên,Serbia được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng dễ dàng.
(TT&VH)- Được tiếp đón Estonia, đội bóng đã phải ngược dòng kỳ vĩ trong vẻn vẹn vài phút bù giờ để hạ “chú lùn” Faroes 2-1 trên sân nhà ở lượt trận đầu tiên và thất thủ 1-2 trước Italia ở lượt trận thứ hai, Serbia được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng dễ dàng. Mục tiêu của đội chủ nhà không chỉ là 3 điểm giúp khởi đầu suôn sẻ triều đại của tân HLV Vladimir Petrovic, mà còn là có được tâm lý và thể lực tốt nhất cho trận làm khách “đại gia” Italia vào đêm 12/10 tới. Với một đội ngũ gồm rất nhiều cầu thủ có tên tuổi trong làn bóng châu Âu như Vidic, Krasic, Stankovic, Zigic hay Ivanovic Serbia rõ ràng được đánh giá vượt trội so với Estonia, chưa kể lợi thế sân nhà.
Nhưng một cơn địa chấn đã xảy ra ngay tại Belgrade. Estonia không dễ bắt nạt như những người Serbia tưởng tượng. Mãi đến phút 60, Serbia mới mở được tỷ số sau khi cú sút của Kuzmanovic trong khu cấm địa chạm người Zigic đi vào lưới, song đó hóa ra lại là khởi đầu cho một thảm họa. Chỉ 3 phút sau, tiền đạo Tarmo Kink gỡ hòa cho Estonia và đúng 10 phút sau bàn gỡ, đội khách làm câm lặng toàn bộ sân Red Star bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Vassiljev. Để thêm phần bi kịch, pha phối hợp lóng ngóng giữa hậu vệ Lukovic và thủ môn Stojkovic ở phút cuối cùng đã làm mảnh lưới Serbia rung lên lần thứ ba trong trận, ấn định tỷ số thua 1-3.
Serbia đã để thất bại trước đối thủ dưới tầm Estonia- Ảnh AP |
Một thảm họa thực sự cho tuyển Serbia, nhưng thực ra hoàn toàn có thể lý giải. Thứ nhất, đây mới là trận ra mắt của tân HLV Petrovic, người được bổ nhiệm thay Radomir Antic – nhà cầm quân đã bị sa thải sau khi chỉ giúp Serbia thắng “khiêm tốn” Faroes 3-0 và hòa hú vía Slovenia 1-1 ở hai lượt trận đầu. Thứ hai, gần như toàn bộ khán giả đến sân Red Star không phải để cổ vũ cho đội nhà, mà là để giương cờ CLB Red Star Belgrade, để lăng mạ thủ môn Stojkovic, người vừa chuyển sang đội bóng đối địch Partizan và căng những biểu ngữ phản đối ý định triệu tập tiền đạo Cleo (cũng của Partizan) vào đội tuyển Serbia, sau khi cầu thủ gốc Brazil này được nhập tịch.Thất bại này khiến Serbia rơi từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4 trong bảng C, với chỉ 4 điểm sau 3 trận nhưng đã phung phí 2 trận sân nhà. Không một tín hiệu tích cực nào trước chuyến đi đến Genova, trong khi người ta luôn kỳ vọng Serbia sẽ là kẻ thách thức số một cho đội quân Thiên thanh ở bảng đấu này. Ba ngày liệu có đủ để Petrovic tạo nên những đổi thay thần kỳ?Cũng ở bảng C, Slovenia đã có chiến thắng đầu tay với việc đè bẹp Faroes 5-1, thể hiện sự hồi phục qua từng trận. Ở trận ra quân, họ thua Bắc Ireland ngay trên sân nhà, tiếp đó là hòa 1-1 trên sân Serbia. Đêm 12/10 tới, Slovenia sẽ làm khách của Estonia, đội bóng giờ đây lại tỏ ra rất khó lường.
V.N