
Chuyện về một ông trọng tài “đa năng”
Trong tình huống bóng cuối hiệp 1 ở trận đấu giữa HA.GL và SQC.Bình Định, trọng tài người Bình Dương, Nguyễn Ngọc Châu, đã đưa ra một quyết định rất hài hước.
(TT&VH) - Trong tình huống bóng cuối hiệp 1 ở trận đấu giữa HA.GL và SQC.Bình Định, trọng tài người Bình Dương, Nguyễn Ngọc Châu, đã đưa ra một quyết định rất hài hước. Sau khi thủ môn Thành Nam (SQC.Bình Định) đã làm chủ trái bóng, một cầu thủ tấn công của HA.GL vẫn cố ập vào và 2 bên xảy ra va chạm nhẹ. Những tưởng ông trọng tài Ngọc Châu sẽ phạt tiền đạo HA.GL, nhưng không. Một chiếc thẻ vàng cho thủ môn Thành Nam, kèm theo đó là quả penalty cho HA.GL. Tất cả đều ngỡ ngàng.
Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu, nhân vật chính của lượt trận hôm qua. Ảnh: Quang Nhựt Để phản đối quyết định phi lý của trọng tài Châu, BHL U21 SQC.Bình Định đã hiệu lệnh cho các học trò rút khỏi sân, từ chối đá tiếp. Trên khán đài sân Pleiku, những tiếng la ó, thậm chí chửi bới nhằm vào ông trọng tài chính đã xuất hiện. Trận đấu phải ngưng lại tầm 5 phút. Cảm thấy quyết định của mình có thể khiến giải đấu bị bể, và sau khi được tham mưu, ông Châu đã lại “bẻ còi”. Không có quả penalty nào cho đội chủ nhà HA.GL, mà ngược lại, SQC.Bình Định được phát bóng lên. Xét về thâm niên trong nghề, trọng tài Ngọc Châu không còn trẻ. Ông đã từng được đôn lên V-League và cầm cờ (giám biên) từ vài mùa giải gần đây, trước khi bị cho xuống hạng Nhất và… cầm còi, trực tiếp điều khiển trận đấu. Ông Châu quả là rất đa năng, bởi ngoài nghiệp trọng tài bóng đá, ông còn kiêm luôn nghề cầm cân nảy mực các trận đấu võ cổ truyền và cầu mây. Chưa hết, ông trọng tài này cũng thầu luôn việc… giặt giũ quần áo cho 2 đội bóng Bình Dương: B.BD và TDC.BD.Cổ nhân có câu: “Giã gạo thì đừng bế em”, nhưng nó không bao giờ đúng với tình huống của trọng tài Ngọc Châu. Có lẽ vì thế, mà bao năm, ông Châu chỉ loanh quanh làm các giải đấu trẻ, và chẳng khó để lí giải vì sao sự nghiệp của trọng tài này cứ lên xuống như con nước.
T.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN