thethaovanhoa.vn

Rio: Mất băng đội trưởng lẫn vị trí?

09/10/2010 11:45 GMT+7

Trung vệ kỳ cựu của M.U đã trở lại sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Giờ đây, Phil Jagielka, ngôi sao mới nổi của Everton, là đối thủ lớn nhất của Rio Ferdinand cho vị trí đá cặp với Terry tại tuyển Anh.

(TT&VH) - Trung vệ kỳ cựu của M.U đã trở lại sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương. Giờ đây, Phil Jagielka, ngôi sao mới nổi của Everton, là đối thủ lớn nhất của Rio Ferdinand cho vị trí đá cặp với Terry tại tuyển Anh.

Trong suốt 10 năm qua, không cần phải bàn cãi khi Rio Ferdinand là sự lựa chọn hàng đầu mỗi khi được triệu tập vào ĐTQG, nếu bạn bỏ qua 8 tháng bị treo giò vì bỏ lỡ một buổi kiểm tra doping của anh. Nhưng Fabio Caepllo sẽ bắt đầu thay đổi điều này kể từ trận đấu tới.

Ferdinand đang dần mất cơ hội đá chính - Ảnh Getty

Thật buồn cho Rio khi cách đây mới 4 tháng anh còn được chiến lược gia người Ý tin cậy trao chiếc băng thủ quân. Nhưng mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt sau pha va chạm với người đồng đội Emile Heskey ở một buổi tập tại Nam Phi ngày 4/6. Ferdinand tạm biệt World Cup vì chấn thương đầu gối và giờ đây không có gì bất ngờ nếu anh phải ngồi trên băng ghế dự bị ở trận đấu với Montenegro vào giữa tuần sau.

Trong suốt thập kỷ qua, Ferdinand luôn nhảy thẳng vào đội hình 1, tại CLB cũng như ĐTQG, sau chấn thương hay án phạt. Giờ đây, HLV Capello đang cân nhắc việc phá vỡ bộ đôi trung vệ kỳ cựu nhất của bóng đá Anh trong thế kỷ mới, Ferdinand-Terry, để nhường cơ hội cho Phil Jagielka. Cầu thủ của Everton đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở 2 trận đấu đầu tiên vòng loại EURO 2012 hồi tháng trước.

Capello là một người thực dụng. Ông có thể ra quyết định dễ dàng và nhanh chóng sau khi chứng kiến cầu thủ của mình tập luyện. Tối thứ Năm, tất cả tuyển thủ Tam sư đã gặp nhau tại khách sạn Grove ở Hertfordshire và có buổi tập đầu tiên sáng hôm qua. Sự có mặt của Ferdinand, 31 tuổi, trong đội hình là một điều khó xử với Don Fabio. Hậu vệ của M.U chỉ xuất hiện 8/23 trận đấu gần nhất của tuyển Anh. Và trong 31 trận đấu dưới thời nhà cầm quân 64 tuổi này, anh ra sân 14. Có lẽ trong suốt 13 năm của sự nghiệp quốc tế (Rio được triệu tập vào ĐTQG từ khi mới 19 tuổi), trung vệ lão làng của bóng đá Anh chưa bao giờ lo lắng về vị trí của mình như lúc này. Anh chỉ chơi 6 trong 10 trận đấu tại vòng loại World Cup 2010 và hầu như vắng mặt trong tất cả các trận giao hữu. Ở giai đoạn xế chiều của sự nghiệp, thật khó để HLV đảm bảo một vị trí chính thức cho đội trưởng của tuyển Anh.

Nếu Ferdinand không đá chính trong trận đấu trên sân Wembley sắp tới, Capello sẽ giải quyết được vấn đề chiếc băng thủ quân khi tiếp tục để Steven Gerrard đảm nhận trọng trách này - người đã và đang thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chèo lái Tam sư. Nhưng nếu để Ferdinand xuất phát, Capello sẽ phải đứng trước một khó khăn hơn cả khi buộc phải loại bỏ Terry hoặc Jagielka. Một quyết định không hề dễ dàng bởi cả 2 đều đang chứng minh được những phẩm chất cần thiết để giữ vị trí của mình. Jagielka, 28 tuổi, là tương lai của tuyển Anh, ít nhất là tại VCK EURO 2012. Dù mới có 6 lần khoác trên mình chiếc áo trắng nhưng cầu thủ của Everton hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới. Terry, thủ quân của Chelsea – các nhà ĐKVĐ giải nội địa. Anh nổi tiếng là cầu thủ có lối chơi thông minh, phán đoán tốt và tắc bóng chuẩn xác. Điểm mạnh nữa của Terry – điều rất quan trọng – là khả năng ghi bàn từ những tình huống cố định.

Trong quá khứ, Rio từng có giai đoạn thoái trào khi thi đấu trở lại cho ĐTQG. Sau 8 tháng treo giò, năm 2004 Rio đột ngột xuất hiện và ngay lập tức nhảy luôn vào đội 1 của Tam sư. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Sven Goran Eriksson thất vọng về phong độ nghèo nàn của Rio trong trận thua Bắc Ireland tại vòng loại World Cup và gạch tên anh cho trận đấu trên sân nhà với Áo. Mùa trước, M.U hầu như không có sự phục vụ của Ferdinand vì chấn thương lưng dai dẳng. Tiếp đó tai nạn trước thềm World Cup cướp đi cơ hội tới Nam Phi của anh. Vì vậy Ferdinand nên chấp nhận nếu bị Capello bỏ rơi trong trận đấu vào thứ Tư tới.

Hà Dương

Terry và Ferdinand là những trung vệ không thể thay thế tại CLB. Tuy nhiên ở cấp ĐTQG, sự kết hợp của hai cầu thủ này không như mong muốn.

+ Kể từ khi Capello dẫn dắt tuyển Anh, ông mới chỉ để Terry và Ferdinand sát cánh cùng nhau đúng 9/31 trận đấu của mình. Trong 7 năm bộ đôi lên tuyển (Terry ra mắt tháng 6/2003), họ thi đấu 34/88 trận đấu của Tam sư.

+ Sau khi Ferdinand trở lại vào năm 2004 sau án phạt 8 tháng, Terry lúc đó đã trưởng thành vượt bậc thậm chí vượt qua cả Sol Campell và Carragher tại ĐTQG.

+ Trong 2 năm qua khi Ferdinad chỉ chơi có 8 trận cho Tam sư, Terry chơi 18.

+ Terry và Ferdinand đá cặp cùng nhau lần đầu tiên ở năm 2005 và không bao giờ được sử dụng nhiều dưới 3 thời HLV gần đây của Tam sư.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN