Lần này trở về Hà Nội, Nguyễn Cầm thực hiện một triển lãm cá nhân với tên gọi Traces of memory - Những dấu vết của ký ức tại ArtVietnam Gallery, số 7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội.
Lần này trở về Hà Nội, Nguyễn Cầm thực hiện một triển lãm cá nhân tại ArtVietnam Gallery, số 7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội. 40 tác phẩm sử dụng màu tổng hợp trên toan với gam màu trầm là chủ yếu đúng như tên gọi của triển lãm: Traces of memory - Những dấu vết của ký ức. Với ông: “Cảm hứng phải có chỗ trú ngụ: chỗ đó là sự lao động miệt mài hàng ngày, và lao động một cách có kỷ luật. Họa sĩ chuyên nghiệp hay nhà nghề đều không làm việc theo kiểu chờ cảm hứng đến, cảm hứng thực ra ở ngay trong con người mình. Nếu mình làm việc miệt mài hàng ngày thì cảm hứng sẽ có một căn nhà lớn và đẹp đẽ để trú ngụ”. Triển lãm khai mạc lúc 18h hôm nay (8/10) và kết thúc vào ngày 5/11.