thethaovanhoa.vn

Hành hương về thánh địa của Manchester United

08/10/2010 14:29 GMT+7

Như một giấc mơ đẹp, đoàn chúng tôi may mắn có mặt trên sân Old Trafford vào đúng trận “Super Sunday” giữa hai đội Manchester United và Liverpool.

Như một giấc mơ đẹp, đoàn chúng tôi may mắn có mặt trên sân Old Trafford vào đúng trận “Super Sunday” giữa hai đội Manchester United và Liverpool.

Nhà hát của những giấc mơ thành hiện thực

Theo lời mời của Smirnoff – nhà tài trợ chính thức của Manchester United, đại diện báo Thanh Niên và Thể Thao Văn Hóa và một khán giả may mắn đã có chuyến đến tham quan Old Trafford, đồng thời trực tiếp tận mắt trận Derby nước Anh đầy kịch tính giữa Man Utd – Liverpool ngày 19.09.2010 vừa qua.



Trong chương trình, đoàn dùng bữa trưa tại quán Red café danh tiếng ngay giữa lòng Old Trafford và dành cả buổi chiều để tham quan khắp khu vực sân vận động, từ phòng thay đồ, chỗ ngồi của 2 đội trên sân, phòng nghỉ…Mặt cỏ mượt như nhung của sân vận động với sức chứa 76,000 chỗ ngồi đang được sửa xoạn để đón “Super Sunday”. Vì đây là trận đấu đỉnh cao với đối thủ truyền kiếp Liverpool nên công tác an ninh vốn nổi tiếng gắt gao của Old Trafford lại càng được khép chặt. Sau đó, đoàn còn được tham quan Bảo tàng Old Trafford, nơi cất giữ những chiếc cúp danh giá của đội bóng đá nổi tiếng bậc nhất hành tinh, từng 18 lần vô địch Premier League, 11 lần đoạt Cúp FA, 3 lần vô địch UEFA Champions League .

Manchester United – Liverpool: 3 - 2

30 phút trước trận đấu, mọi người mới được phép ra khán đài. 76.000 chỗ của Old Trafford được phủ kín bởi một rừng áo đỏ. Khắp khán đài vang lên những giai điệu hào hùng của ca khúc “Glory glory Man United” truyền thống. Không thể tin được, trước mặt chúng tôi là những tên tuổi lẫy lừng, với hàng triệu người hâm mộ khắp hành tinh. Nào là Ryan Giggs, Wayne Rooney, Dimitar Berbatov và cả Edwin van der Sar nữa. Phía đội khách, những tên tuổi cũng không hề thua kém về mặt danh tiếng bước ra sân, nào là Joe Cole, Steven Gerrard, Fernando Torres.



Hơn lúc nào hết, chúng tôi mới cảm nhận được câu slogan “Be there” (phải đến đó) của Smirnoff. Có mặt ở Old Trafford để xem M.U thi đấu mới hiểu vì sao người ta gọi sân vận động này là “Nhà hát của những giấc mơ”. Tiếng cổ vũ, tiếng reo hò vang dội, những ca khúc truyền thống được cổ động viên của cả 2 hai đội thay nhau hát trong suốt trận đấu dội dưới những mái vòm tạo thành một âm thanh hào hùng và hứng khởi. Mỗi bàn thắng của Berbatov trong cú hattrick đỉnh cao lại khiến cho khán đài vỡ tung cảm xúc. Đoàn chúng tôi không thể quên được hình ảnh tất cả các cổ động viên Manchester United có mặt tại Old Trafford đứng dậy reo hò vỗ tay tiễn các cầu thủ rời sân khi tiếng còi trận đấu kết thúc.
 
Mãi 2 tiếng sau, trên sân Old Trafford vẫn còn rất đông cổ động viên reo hò ăn mừng chiến thắng của M.U cùng Smirnoff, thương hiệu nổi tiếng hàng đầu về sự tinh khiết. Đại diện của Smirnoff tháp tùng đoàn trong chuyến thăm Old Trafford chia sẻ cùng người viết về sự hợp tác giữa 2 thương hiệu hàng đầu này: “Chúng tôi rất tự hào là nhà tài trợ chính thức của Manchester United. Những thành công rực rỡ mà câu lạc bộ này đã đạt được trên toàn thế giới khiến họ trở thành sự lựa chọn hoàn hảo đại diện cho Smirnoff.”

Có mặt trên hàng ghế VIP của Old Trafford đã đem lại cho chúng tôi cơ hội tận mắt chứng kiến bóng đá tinh khiết đến tuyệt vời. Giã từ Nhà hát của những giấc mơ để theo đoàn tiếp tục cuộc hành trình tôi thầm ao ước sẽ lại có thể “Be there” trong một ngày không xa.

Anh Nhật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN