Sáng nay (8/10), 1000 thanh thiếu nhi đã có mặt bên bờ hồ Gươm, đối diện với vườn hoa Lý Thái Tổ để thực hiện bức tranh dài 200m dâng tặng Thủ đô 1000 tuổi.
(TT&VH Online) – Sáng nay (8/10), 1000 thanh thiếu nhi đã có mặt bên bờ hồ Gươm, đối diện với vườn hoa Lý Thái Tổ để thực hiện bức tranh dài 200m dâng tặng Thủ đô 1000 tuổi.
Bức tranh có tên “Tôi yêu Hà Nội” được chia theo 5 nhóm chủ đề khắc họa nét đẹp, đồng thời tái hiện sự phát triển của Thủ đô qua chiều dài lịch sử; và bày tỏ tình cảm, ước mơ của thanh thiếu nhi trong việc chung tay xây dựng Hà Nội.
Một phần của bức tranh dài 200m bên Hồ Gươm
Bức tranh dài 200m, cao 1,2m được vẽ bằng màu nước đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới xem.
Hoạt động vẽ tranh tập thể này thuộc khuôn khổ Chương trình văn hóa - nghệ thuật của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các sân khấu ngoài trời trên địa bàn thành phố vào 7h sáng nay (8/10).
Đoạn đầu của bức tranh thuộc nhóm chủ đề "Hà Nội nghìn năm văn hiến"
Đoạn cuối của bức tranh thuộc nhóm chủ đề "Hà Nội hội nhập và phát triển"
Các sinh viên say sưa vẽ
Rồi tranh thủ chụp hình bên tác phẩm của mình
Nhiều bạn in dấu ấn bàn tay màu nước lên áo để giữ làm kỉ niệm
Những thiếu nhi thuộc Cung thiếu nhi sau khi hoàn thành bức tranh đã được cô giáo đưa về
Các bạn trẻ hào hứng chụp hình bên tác phẩm. Không ai muốn bỏ qua cơ hội này
Rất nhiều bạn trẻ diện áo dài đến hồ Gươm để được chụp ảnh bên bức tranh này
Một khách du lịch người Australia năm nay đã 84 tuổi và đã đến Hà Nội 10 lần tỏ ra rất thích thú với tác phẩm của các bạn trẻ
Sự xuất hiện của một nhóm các em nhỏ đeo dải băng "Tôi yêu Hà Nội" khiến mọi người cực kỳ thích thú
Rất nhiều người tranh nhau được chụp ảnh với các "người mẫu" nhí