Cầu thủ xuất sắc thế kỷ của Romania, người giữ kỷ lục về số bàn thắng cho ĐTQG nước này (35 bàn sau 125 trận), chia sẻ với tờ L`Equipe về đối thủ của Romania ở lượt trận thứ 3 vòng loại EURO.
(TT&VH) -
Cầu thủ xuất sắc thế kỷ của Romania, người giữ kỷ lục về số bàn thắng cho ĐTQG nước này (35 bàn sau 125 trận), chia sẻ với tờ L`Equipe về đối thủ của Romania ở lượt trận thứ 3 vòng loại EURO.*
Hagi, từ khi rời cương vị HLV trưởng Steau Bucharest năm 2007, ông đã làm những gì?
 Huyền thoại bóng đá Romania Hagi, Ảnh Getty |
Tôi xây dựng và lên kế hoạch phát triển cho trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của mình cho lứa từ 7-18 tuổi, ở Constanta (nơi Hagi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1982 – TT&VH). Thế nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ quay trở lại với băng ghế huấn luyện. Đó mới là cuộc sống của tôi.
*Kể từ khi giã từ nghiệp cầu thủ năm 2001, ông nhận thấy bóng đá giờ đã đổi khác thế nào?Quá nhiều thay đổi. Nhanh hơn, ít khoảng trống hơn. Nhưng bóng đá lúc nào cũng cần một số 10, người có thể tạo ra khác biệt ở 30 mét cuối cùng, đem đến niềm vui. Người Pháp thường chiến thắng là vì sở hữu quá nhiều số 10 kiệt xuất (cười lớn). Thật kỳ diệu khi được xem Messi chơi bóng ở Manchester. Những gì cậu ấy và Barca trình diễn trong 2 năm qua thực sự làm tôi thích thú.
*Ông nghĩ thế nào về scandal của đội Pháp ở World Cup tại Nam Phi?Tôi không có đủ dữ kiện để có thể bình phẩm. Nhưng xét riêng về mặt hình ảnh, những gì đã xảy ra không thể đáp ứng chuẩn mực cho cách cư xử trên sân cỏ. Pháp là tấm gương của bóng đá thế giới trong thập kỷ qua, nhưng ở World Cup vào năm cuối của thập kỷ, họ thật đáng thương hại.
*Romania đã từng có mặt liên tiếp ở 3 VCK World Cup 1990, 1994, 1998. Kể từ ấy đến nay, họ chỉ góp mặt ở một kỳ EURO (2008). Ông có thể giải thích sự tụt dốc này?Cũng như Pháp, chúng tôi đang trải qua giai đoạn tái thiết. Thật không dễ chịu gì khi bỏ lỡ những giải đấu lớn. Chúng tôi đã cố gắng chơi bóng trong những môi trường có đẳng cấp cao nhất để cải thiện chuyện này.
*Có phải vì Romania đã không còn sản sinh ra những cầu thủ như ông, Dan Petrescu và Ilie?Nhưng niềm tự hào của chúng tôi thì chẳng khác gì đội Pháp của năm 1998 cả! Bạn không thể tạo ra một đội tuyển giàu sức cạnh tranh chỉ trong một đêm. Chúng tôi cần thời gian.
*Liệu Romania đủ sức vượt qua vòng loại EURO?Chúng tôi đã khởi đầu không tốt, với 2 điểm sau 2 trận (hòa Albani và Belarus), và bây giờ phải chơi một trận đấu sống còn trên sân của Pháp.Quá khó khăn, nhưng chúng tôi phải chiến đấu thôi. Chúng tôi có hàng tá cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, thậm chí là có đẳng cấp thể giới, những cầu thủ trẻ tốt, nhưng không may mắn là mọi chuyện lại bắt đầu tồi thế.
*Nếu Romania không giành được kết quả tốt trước Pháp và HLV Razvan Lucescu phải rời ghế, ông có muốn thử sức ở vị trí này?Không, đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện ấy. Chúng tôi phải hướng đến một kết quả tốt nhất có thể. Rất khó khi đối thủ là Pháp, nhưng khi cả 2 đội đều đang không có phong độ tốt, mọi thứ đều có thể xảy ra.
ANL (lược dịch)