thethaovanhoa.vn

M.Nam Định – SQC.Bình Định 1 – 2: Cầm vàng lại để vàng rơi

08/10/2010 08:10 GMT+7

Dẫn trước đối thủ SQC.Bình Định đến hơn 2/3 thời gian thi đấu chính, cùng một thế trận tương đối thuận lợi, nhưng M.Nam Định lại phải thua ngược với tỷ số 1 – 2. Rất tức tưởi!

(TT&VH) - Dẫn trước đối thủ SQC.Bình Định đến hơn 2/3 thời gian thi đấu chính, cùng một thế trận tương đối thuận lợi, nhưng M.Nam Định lại phải thua ngược với tỷ số 1 – 2. Rất tức tưởi!

Nguyên nhân bắt đầu từ chiếc thẻ đỏ trực tiếp của hậu vệ vào sân thay người, Quang Thế, ở phút 82 của trận đấu. Có thể nói trọng tài chính điều khiển trận đấu, ông Nguyễn Quốc Hùng, đã có phần nặng tay, nhưng trong hoàn cảnh đó, Thế lẽ ra phải làm tốt hơn, thay vì thực hiện một pha vào bóng bằng cả 2 chân. Phải chơi thiếu người, đội bóng trẻ thành Nam đánh mất thế trận về tay SQC.Bình Định. Lần lượt Văn Khánh, rồi Tấn Tài ghi liền 2 bàn thắng (trong đó bàn ấn định tỷ số được thực hiện ở những phút đấu bù giờ cuối cùng), giúp đội bóng đất võ lội ngược dòng thành công.

Đúng như dự đoán của nhiều người, cuộc chiến giữa 2 cái nôi đào tạo bóng đá trẻ uy tin cả nước, Nam Định và Bình Định, hấp dẫn hơn nhiều so với trận cầu khai mạc giải HA.GL – ĐT.LA diễn ra trước đó. Ngay phút 23, sau tình huống tỉa tót rất ngẫu hứng của nhạc trưởng Hoàng Nhật Nam (Cầu thủ xuất sắc nhất trận – PV), Hữu Khôi dễ dàng thoát xuống đệm bóng vào góc xa mở tỷ số cho các cầu thủ trẻ Nam Định.


Có được bàn thắng giải tỏa, các cầu thủ Nam Định chủ động cầm bóng và tổ chức thế trận như ý mình, cho đến trước khi Quang Thế phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Phút thứ 90, sau một tình huống lộn xộn, Văn Khánh đệm bóng vào lưới gỡ hòa cho đội bóng đất võ. Và chỉ 3 phút sau, Tấn Tài bằng một cú sút quyết đoán sau đường căng ngang của Thanh Sang, đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.



Niềm vui của SQC Bình Định sau khi giành chiến thắng vô cùng kịch tính. Ảnh: Quang Nhựt

M.Nam Định chỉ còn biết trách chính mình, trong khi BHL và các cầu thủ SQC.Bình Định như thể trở về từ cõi chết, với 3 điểm tuyệt đối, để tạo lợi thế đáng kể với phần còn lại.

Trong một diễn biến khác tại bảng A, HA.GL đã thắng sát nút ĐT.LA với tỷ số 1 – 0, bằng bàn thắng duy nhất được thực hiện bởi tiền đạo – đội trưởng Thái Học.


Được chơi trên sân nhà, HA.GL là những người nắm giữ thế trận và tổ chức được rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Nhưng các chân sút của họ đã có một ngày kém duyên, khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt. Phải đến phút 33, Thái Học mới phá vỡ thế bế tắc, sau cú đánh đầu hạ gục thủ môn Thành Nam. Trước một ĐT.LA chơi rất thiếu đường nét, người ta tính rằng, nếu hàng công của “Gỗ” (đặc biệt là tiền đạo Đức Tài, cầu thủ được mượn về từ TDC.Bình Dương) tận dụng cơ hội tốt hơn, khoảng cách không chỉ có 1 bàn.


Có một chi tiết rất đang lưu tâm, khi điểm nhấn của trận đấu khai mạc lại không phải là những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, mà là cơn mưa thẻ vàng từ trọng tài chính Ngọc Châu.


Chiều nay, bảng B sẽ khởi tranh. 2 địa phương nổi tiếng với công tác đào tạo trẻ là SLNA và Đà Nẵng sẽ cùng ra quân. Khi đối thủ của SLNA là Đồng Nai.B, thì đội bóng mà nhà ĐKVĐ SHB.ĐN sẽ phải tiếp là An Giang. Rất nhiều ý kiến cho rằng, SLNA và SHB.ĐN, những đội bóng giàu thành tích bậc nhất tại giải bóng đá trẻ U21 QG, sẽ không khó khăn để tìm chiến thắng đầu tay.


Lịch thi đấu bảng B, sân Pleiku


15h30: SLNA – Đồng Nai.B

17h30: SHB.ĐN – An Giang

Xếp hạng bảng A, sau lượt trận đầu tiên

TT

Đội

Thắng

Hòa

Thua

H/S

Điểm

1

SQC.Bình Định

1

0

0

2/1

3

2

HA.GL

1

0

0

1/0

3

3

M.Nam Định

0

0

1

1/2

0

4

ĐT.LA

0

0

1

0/1

0



VIỆT HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN